Không chịu nổi người vợ quá đáng và khinh rẻ gia đình chồng

Thanh Giang,
Chia sẻ

Tôi không biết vì sao sau 5 năm vợ chồng mà vợ tôi lại thay đổi đến như vậy?

Lúc yêu nhau, cô ấy là một người con gái hiền lành, thùy mị, rất biết điều và tâm lý. Vậy mà khi sống với nhau rồi, cô ấy đã dần thay đổi và tới bây giờ tôi gần như không chịu đựng được nữa.

Ngay từ khi tới với nhau tôi đã có chút mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình mình kém hơn nhà cô ấy. Nhưng rồi tôi đã nhận được sự động viên và tình yêu chân thành từ cô ấy lúc bấy giờ, đó là động lực giúp tôi vượt qua sự tự ti đó để tiến tới hôn nhân.



Càng ngày cô ấy càng tỏ vẻ khinh thường gia đình tôi, cứ mở miệng ra là nói “nhà quê”. Tôi nghe mà rất khó chịu, nhiều lần góp ý mà cô ấy không những không thay đổi mà còn quai giọng nói: “Thì chẳng đúng nhà quê còn gì mà phải ý kiến!”.

Chưa kể cứ ngồi đâu là cô ấy nói xấu nhà chồng tới đó, chê nhà tôi ít học, cổ hủ, nhà quê và không quên đề cao nhà mình nào là gia giáo, nề nếp có học thức. Rồi cô ấy lại tuôn ra một tràng nào là các anh chị em đều là cán bộ chứ không như nhà chồng chỉ có mỗi chồng được học rùi cũng chỉ làm anh nhân viên quèn còn lại toàn vô học. Cô ấy còn nói đi đâu người ta hãnh diện tự hào về nhà chồng đằng này chẳng có gì để nói, thật xấu hổ.


Mỗi dịp lễ tết cứ nói tới việc cả nhà về ông bà nội là cô ấy lại có vẻ không vừa ý, lần thì lý do bận, lần thì bảo mệt… Đợt vừa rồi, tôi dự định cùng vợ con về dự đám giỗ vậy mà vợ nhất quyết không đồng ý vì sợ về phải làm cỗ, sợ bẩn thỉu, ăn uống mất vệ sinh rồi lại sinh bệnh… Tôi vừa buồn lại vừa tức nhưng không muốn nhiều chuyện nên thường về quê một mình.

Mấy tháng nay, công ty gặp chút trục trặc nên thu nhập của tôi có phần bấp bênh. Và ngay lập tức vợ tôi đã kịp nghĩ ra cả loạt “phương án” khiến tôi không yên. Tất cả các việc như ăn uống, mua sắm, chi tiêu, đi lại đều bị cô ấy siết chặt.

Tôi có hỏi thì cô ấy nói ít tiền thì ăn ít thôi, còn việc về quê thì thường xuyên bị cô ấy gạt đi với lý do không có tiền còn bày vẽ. Lương có giảm hơn so với lúc trước không có nghĩa là không đảm bảo được cuộc sống ở mức bình thường. Hơn nữa, tôi đã phải để cô ấy lo lắng mọi việc đâu mà sao vợ tôi phải quá đáng như thế?


Nhưng lần này thì việc gấp quá, tôi không lo kịp nên bảo vợ đưa tiền thì cô ấy dở giọng bạc bẽo đến vô tình. Mẹ tôi bị tai nạn xe, tôi về quê gấp và cứ nghĩ vợ cũng sẽ về cùng hay chí ít cũng tỏ ra lo lắng, đằng này cô ấy tỉnh bơ như thể không liên quan tới đã thế còn nhiều lời khi tôi nói đưa tiền về lo thuốc thang cho mẹ.

Chưa hết, chắc không ai có thể tưởng tượng nổi những lời này là của một cô con dâu nói về mẹ chồng: “Ui giời, tai nạn ở tuổi già này rồi thì out cũng chẳng sao, làm gì mà cuống lên thế?” Tôi không giữ được bình tĩnh nên đã thẳng tay tát vợ 1 cái, tưởng cô ấy sẽ im đi mà vẫn tiếp tục già mồm: “Mấy cái người nhà quê ấy cái gì cũng bám lấy anh mà không biết anh cũng đang có nguy cơ phải bám lấy gia đình nhà tôi”…

Tôi thấy bị xúc phạm vô cùng khi nghe những lời đó từ vợ. Đúng là tôi chưa làm ra nhiều tiền hay giàu có như gia đình vợ nhưng tôi cũng chưa hề nhờ vả hay phụ thuộc kinh tế nhà vợ vậy mà cô ấy luôn miệng đay nghiến và chê bai gia đình tôi.


Thời gian này tôi vẫn đang ở quê, tâm trạng đang rối bời, vừa lo cho sức khỏe của mẹ, vừa buồn chán về cô vợ thay lòng đổi dạ đến chóng mặt. Tôi không biết phải làm gì nữa. Lúc này, tôi còn sợ phải trở về nhà ở Hà Nội vì chưa tìm ra cách giải quyết để vợ trở lại là người mà tôi đã yêu, đã chọn 5 năm về trước.

 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ