Có người nói rằng các cuộc họp lớp chẳng khác nào những hội chợ phù phiếm, nơi chúng ta thể hiện, so sánh, hay "cứu vãn" thêm nhiều mối quan hệ, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.
Trong 5 năm liên tiếp, quốc gia này luôn được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Chính xác thì điều gì đã giúp họ không ngừng hài lòng với cuộc sống như vậy?
Con người chỉ đến thế giới này một lần, thật đáng tiếc khi cứ mãi vùi mình trong quá khứ.
Một nhà đầu tư huyền thoại từng nói, khi mới trở nên giàu có, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc đó ngay lập tức biến mất khi bạn thấy người khác giàu gấp đôi mình. Chưa kể tới, còn có những người giàu gấp ba, gấp bốn, thậm chí gấp mười lần.
Hạnh phúc hay đớn đau, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả rồi sẽ qua. Khi bạn thấy cay đắng và mệt mỏi, hãy nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp, trân trọng và biết ơn những gì mình đang có, bạn sẽ thấy cuộc đời này quý giá biết bao.
Phần Lan liên tục được xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nhưng người Phần Lan có góc nhìn khác.
Càng trưởng thành càng cảm thấy ít chú ý đến người khác mới là thông minh.
Hạnh phúc là thứ mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể định nghĩa được, nhưng đó lại là thứ mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Hạnh phúc thực sự nằm trong những điều vô cùng nhỏ bé.
Ai cũng muốn có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì và làm thế nào để có được nó thì không phải ai cũng biết.
Chuyện gì cũng có mặt xấu mặt tốt. Lắm lúc, cãi nhau chính là cơ hội để giải quyết vấn đề.