Tâm sự của 1 nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, mỗi tuần vài buổi họp đến 9-10h đêm

Old Fashioned,
Chia sẻ

Với tình cảnh "đầu tắt mặt tối" của nàng thư ký nhân vật chính, dân mạng đọc xong câu chuyện đều đồng lòng khuyên nhủ nên "dứt áo ra đi".

Thư ký có lẽ là nghề nghiệp được khá nhiều nữ nhân ưa chuộng với hàng loạt lý do như "nhàn nhã", "pha trà rót nước chẳng có gì khó khăn", "có cơ hội dò đoán được tâm ý sếp",... Tuy nhiên, đó chỉ mới là bề nổi của cái nghề này, trong khi "phần chìm dưới đáy" lại đầy rẫy những thứ khiến người ta phải giật mình.

Nói thế ý không phải quy chụp tất cả khi cho rằng các cá nhân làm thư ký đều khổ sở, chỉ là ra sự khổ sở ấy có thật đối với kha khá người hoặc ít nhất là với cô nàng trong câu chuyện dưới đây. Cụ thể, cô đăng đàn thở dài tâm sự trong một hội nhóm chuyên "tám" chuyện công sở trên MXH như sau:

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 1.

"CÓ AI CŨNG ĐANG LÀM THƯ KÝ GIỐNG MÌNH?

Mình là nữ, 24 tuổi, đang làm thư ký cho Phó tổng một công ty (quy mô 500 nhân viên chắc cũng coi là hơi lớn). Trước khi đi làm thì nghĩ nghề thư ký màu hồng, làm rồi mới biết không đến nỗi màu đen nhưng cũng hơi xám xám.

Đọc cái ảnh mình cap màn hình chắc các bạn cũng hiểu phần nào đấy. Xin được về đúng giờ tan làm là 5h30, có công ty bạn nào giống công ty mình không? Mình làm overtime đều đặn hàng ngày, muốn về đúng giờ là phải xin phép, sếp chưa về thì cũng không được về. Tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm.

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 2.

Mình không được tính lương thêm giờ, nó được quy hết vào 1 khoản là tiền lương trách nhiệm - 1 triệu/tháng. Liêu mình có đang bị bóc lột không? Công việc thì điên cuồng, chắc chỉ có thể dùng được 1 từ đấy thôi.

Đăng lên cũng chỉ mong chút đồng cảm, vì thật sự thì không mấy ai trong số bạn bè hay người thân hiểu được công việc của mình. Còn mình thì rất thích nghề thư ký trợ lý, mình chưa có ý định nghỉ việc, chỉ là nhiều khi quá mệt mỏi vì ngày nào cũng về khuya, cơm nhà gần như không ăn bữa nào cả".

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 3.

Ngoài đôi dòng tâm sự trên, nàng thư ký còn đính kèm thêm vào bài viết ảnh chụp màn hình ghi lại đoạn hội thoại giữa cô và Phó tổng. Trong đó dễ thấy, việc cô xin phép được về đúng giờ là có thật và xin nghỉ phép chiều thứ 7 vẫn đang đợi sếp thông qua.

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 4.

Bài viết kèm hình ảnh trên sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên, với tình cảnh khá cay đắng mà nàng thư ký nhân vật chính đang gặp phải, loạt ý kiến khuyên nhủ, an ủi đã được viết ra bên dưới phần bình luận như sau:

"Đi làm có ngày phép năm ai cấm được bạn nghỉ? Lương bạn có thể 20 triệu đi nữa bạn chia ra 1 giờ bạn ngồi làm thì chẳng bằng lương công nhân đâu".

"Bạn cảm giác theo được thì theo, còn không thì cứ nhảy. Mình nghỉ báo trước cho sếp theo đúng luật là được mà, hình như 45 ngày với hợp đồng không thời hạn và 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn. Cứ theo luật mà làm, không ai bắt bẻ gì được đâu".

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 5.

"Mình còn trẻ, trừ khi muốn học hỏi tích lũy kinh nghiệm, còn không thì không có lý do gì để mình phải chịu ấm ức, kiếm môi trường khác thoải mái hơn mà làm bạn ơi".

"Mình từng làm kế toán kiêm lễ tân kiêm phụ kho bốc thuốc và cả shipper nữa, mỗi tháng quy thêm 200k tiền hỗ trợ".

"24 tuổi xuân mà làm gì như bóc lột thế. Để tí thời gian mà đi chơi, yêu đương nữa chứ, chưa gia đình, chưa con cái mà cần gì phải căng như vậy".

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 6.

Quả thật, qua các bình luận trên có thể dễ dàng thấy, dường như dân mạng đọc xong câu chuyện đều đồng lòng khuyên nhủ nàng thư ký nên "dứt áo ra đi". Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sự lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở nơi cô, chỉ mong cô, dù chọn đi hay nghỉ cũng sớm đưa ra quyết định thật sáng suốt!

Riêng chị em công sở khác, chị em nghĩ sao về câu chuyện này?

Tâm sự của một nàng thư ký Phó tổng: Tăng ca không lương hàng ngày, muốn về đúng giờ phải xin phép, tuần 2-3 buổi họp đến 9-10h đêm - Ảnh 7.

Chia sẻ