Nhà tôi gần đến Tết rồi mà vẫn không được yên ổn...
Anh tôi ôm mặt ngồi trong góc tối, liên tục trách mình vì đã lỡ tay đánh vợ. Còn mọi người trong khu xóm cũng bắt đầu có điều tiếng không hay.
Tôi không ngờ người bố mà mình vẫn luôn kính trọng lại làm những điều không thể chấp nhận được trong quá khứ.
Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ, nhất là khi trái tim họ đã bị tổn thương mất rồi. Họ có thể làm những điều đàn ông cũng chẳng ngờ được.
Nếu không xử lý khéo léo, chị em có thể vô tình kéo thêm rắc rối về phía mình, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.
"Anh đừng bận tâm khi có ai hoặc nhóm người nào đó phán xét anh. Ngay cả siêu nhân cũng có những yếu điểm thì nói gì là người thường".
Để giúp người trẻ có thêm sức mạnh và động lực để vượt qua nỗi sợ nhảy việc, mới đây, Shark Liên đã chia sẻ đôi dòng ngắn nhưng vô cùng sâu sắc.
Ở nơi đất khách, cố gắng làm ngày làm đêm để gia đình nhanh chóng thoát khỏi cái nghèo, để rồi ngày về quê lập nghiệp vợ làm câu mà tôi lên cơn đau tim.
Ai cũng nghĩ rằng, chỉ cần làm việc hết mình bằng cả tài và tâm thì khi hết duyên xin nghỉ, cả sếp và đồng nghiệp sẽ hết sức đau lòng, trân trọng những gì mình đã làm cho công ty. Sự thật không hẳn như vậy đâu.
Đi làm chưa tròn 1 năm mà nay lại muốn nghỉ việc, lúc thông báo với gia đình, liệu bố mẹ bạn có phản ứng như này không?