Yêu đương với chuyện học hành tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng.
Nhìn thấy tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" của hai bố con, bác bảo vệ phải ngay lập tức chạy ra giải cứu.
Dù 3 câu thì 2 câu sai bét nhè nhưng không biết "vô tình hay hữu ý" mà đọc xong cũng thấy... có lý.
Trong khi "khổ chủ" đỏ mặt vì nhắn nhầm thì các phụ huynh cùng giáo viên có một phen giải trí cười đau cả ruột.
Nhìn món đồ "nhạy cảm" nảy tưng tưng trong vũng nước khiến khách hoảng sợ, vợ chồng tôi không biết độn thổ đi đâu cho bớt xấu hổ!
Nhiều người đùa vui rằng, không biết dì đang mua tã cho cháu hay mua cho mẹ cháu nữa.
Chỉ 30 giây rời mắt khỏi con, bà mẹ này đã phát hiện ra những sợi tóc nằm vương vãi trên sàn nhà. Lần theo dấu vết, chị điếng hồn khi trông thấy thứ con đang cầm trên tay.
Trong khi hai "khổ chủ" buồn bã vì "mở bát" sổ đầu bài thì dân tình lại thích thú đến nỗi thi nhau nhấn like, chia sẻ ầm ầm. Có hợp lý chút nào không chứ!
Bà mẹ Hà Nội tâm sự hiện trường trước mắt chưa là gì so với màn xử lý hậu quả.
Một cô gái mới đây đã gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đáy nồi kỳ lạ ở nhà mình, thế nhưng khi biết được nguyên nhân ai nấy đều ngã ngửa.