Đoạn hội thoại của hai bố con trước cổng trường khiến dân tình cười đau ruột: Nghe xong tưởng con nhặt từ thùng rác

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nhìn thấy tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" của hai bố con, bác bảo vệ phải ngay lập tức chạy ra giải cứu.

Ba mẹ hay mắng chúng ta là có tí đồ, để ở đâu cũng không nhớ, đầu óc cứ bay đâu đâu, tâm hồn tha thẩn trên mây, nhưng mà chính họ nhiều khi cũng "đãng trí" lắm. Chẳng hạn như ông bố dưới đây đã có một pha tấu hài hết sức khi đưa con đến cổng trường nhưng không nhớ con... học lớp mấy.

Đoạn hội thoại của hai bố con trước cổng trường khiến dân tình cười đau ruột: Nghe xong tưởng con nhặt từ thùng rác - Ảnh 1.

Trong đoạn video, dù đã đứng ngay cổng trường nhưng cậu bé vẫn dùng dằng không chịu vào lớp, còn la khóc thật to. Tưởng bị bố cho ăn đòn hay gì, thì ra là quên làm bài tập nên không dám vào lớp. Đang trong tâm trạng "hỗn loạn", lo lắng không được an ủi thì thôi chứ, ông bố đứng bên cạnh còn "bồi" thêm một câu, nghe bình thường mà thực ra là "đổ dầu vào lửa": "Con học lớp 2 phòng nào?".

Đến lúc này, ông con càng la to hơn rồi nói trong nước mắt: "Con không phải học lớp 2" còn ông bố thì chưng hửng khi đang cầm điện thoại trên tay để kiểm tra thông tin lớp. 

Nghe con nói, ông bố ngạc nhiên: "Con không học lớp 2, vậy thì học lớp mấy?".

Cậu bé vỡ òa hét lên: "Con học lớp 3".

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bác bảo vệ liền nhanh chân chạy đến đón em rồi quay sang phụ huynh: "Tôi sẽ dẫn cậu bé vào lớp".

Đoạn hội thoại của hai bố con trước cổng trường khiến dân tình cười đau ruột: Nghe xong tưởng con nhặt từ thùng rác - Ảnh 2.

Con học lớp 3 mà bố!

Phù, may có bác bảo vệ "cứu net" chứ không thì drama này không biết bao giờ mới kết thúc.  Đã lo lắng khi chưa hoàn thành xong bài tập hè lại gặp ngay ông bố đểnh đoảng không để ý thì bảo sao người ta không ức cho được.

Cư dân mạng thì được một phen giải trí: "Ủa, xem xong tưởng con nhặt thùng rác"; "Có lần bố tôi còn quên cả trường của tôi học nữa cơ, chạy vòng vòng vừa bực vừa cười đau cả ruột"; "Con thì quên chưa hoàn thành bài tập, bố thì nhớ sai lớp học của con, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà"...

Thì ra phụ huynh cũng đôi lúc đãng trí thật đấy. Chuyện mỗi khi đi họp phụ huynh là đến cổng trường gọi điện cho con hỏi con học lớp mấy, ngồi với bạn bè kể thao thao bất tuyệt về con mình nhưng khi hỏi nó học lớp nào thì chỉ biết cười... không phải là chuyện hiếm hoi gì. Có ông bố còn quên cả con ở cây xăng khi trên đường đưa con đi học hoặc quên đón con nữa.

Tuy nhiên, các "thanh niên nhí" cũng đừng buồn, chỉ là nhiều khi bận quá ba mẹ sẽ không nhớ một vài thông tin cơ bản về con mình chứ không hề cố tình lãng quên sự tồn tại của con cái đâu. Còn các ông bố cũng phải chú ý đến con hơn bởi chưa nói chuyện tụi nhỏ nhạy cảm dễ tổn thương mà đôi khi sự lơ là cũng có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn đấy nhé!

Chia sẻ