Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, bà mẹ này đã đón đến 4 em bé.
"Khủng khiếp" là cụm từ mà chị Lê Huỳnh Anh Thư dùng để miêu tả khi nghĩ về hành trình 9 năm mang bầu và nuôi con của mình.
Ban đầu, bác sĩ siêu âm thông báo là có 7 em bé, nhưng thực tế lại có đến 9 em bé chào đời.
Theo lời chia sẻ của người mẹ trẻ này, chị vẫn uống thuốc tránh thai hằng ngày đều đặn. Cho đến ngày đi khám vì cảm thấy trong người không được khỏe, chị vẫn không nghĩ rằng mình đã có thai.
Hành trình từ lúc mang thai cùng lúc 6 em bé đến ngày các con bị sinh non khi mới được 27 tuần trong bụng mẹ là khoảng thời gian cô Mia và chồng không bao giờ quên được.
Cặp vợ chồng và các con mặc đồng phục gia đình, dàn hàng đi dạo trên phố với quân số hoành tráng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Lần đầu đi siêu âm, bác sĩ cho biết chị Thuỳ có 2 túi thai. Nhưng đến tuần thứ 6 của thai kỳ, bác sĩ lại phát hiện thêm 1 túi thai nữa sống trong tử cung của sản phụ này.
Thời điểm cô mang thai được 3 tháng, nếu như những thai phụ khác gần như chưa nhìn thấy bụng thì bụng bầu của Quyên Quyên đã to bất thường, chẳng khác gì cái trống nhỏ.
Nhiều người rất bất ngờ với bụng bầu to "khủng" của bà mẹ này, khi biết số em bé trong bụng thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Không chỉ thấy bụng vợ to bất thường mà người chồng còn lo lắng khi thấy vợ mới mang thai 3 tháng đã khó khăn trong việc đi lại.