BÀI GỐC 34 tuổi ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thu nhập cả tỷ bạc mà sao tôi vẫn ế?

34 tuổi ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thu nhập cả tỷ bạc mà sao tôi vẫn ế?

Từng yêu 2 lần, 2 lần đều là người ta chủ động chia tay tôi vì cảm thấy không xứng.

5 Chia sẻ

Sáng tỉnh dậy, tôi bàng hoàng nhìn anh bạn thân nằm bên cạnh

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tôi đã không bảo vệ được chính bản thân mình trước cám dỗ. Để rồi giờ đây cảm thấy lo sợ hối hận.

Tôi và bạn trai yêu nhau 7 năm nay, tình cảm của hai đứa rất tốt, công việc cả hai đã ổn định. Dự định sau khi cưới nhau chúng tôi sẽ chung tiền mua nhà.

Tôi có người bạn thân tên Hướng, chúng tôi chơi với nhau từ thời học cấp 3, vào đại học mỗi đứa một trường nhưng vẫn rất thân nhau. Hiện tại bạn ấy đang làm công ty nước ngoài, lương tháng khá cao, đã mua được nhà riêng. Có lần Hướng ngỏ lời yêu nhưng tôi không có tình cảm và chỉ giữ ở mức độ bạn bè.

Nhiều cô gái theo đuổi Hướng nhưng cậu ấy vẫn luôn né tránh với lý do không ai làm rung động trái tim.

Vì biết tôi có dự định cưới trong năm nay nên 5 ngày trước Hướng rủ tôi đi ăn bữa cuối cùng từ dã cuộc sống độc thân. Biết ở bên cậu bạn tốt sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nên tôi thoải mái cạn ly, để rồi say xỉn lúc nào không hay nữa.

Sáng tỉnh dậy, tôi bàng hoàng với người đàn ông nằm bên cạnh không phải là chồng sắp cưới - Ảnh 1.

Cậu đã làm gì với tôi rồi? Tin tưởng cậu là vậy, tại sao lại hủy hoại cuộc đời tôi thế này? (Ảnh minh họa)

Buổi sáng tỉnh dậy tôi bàng hoàng khi thấy Hướng nằm bên cạnh, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Tôi gào thét gọi cậu bạn dậy: "Cậu đã làm gì với tôi rồi? Tin tưởng cậu là vậy, tại sao lại hủy hoại cuộc đời tôi thế này?".

Hướng ôm chặt lấy tôi, nói lời xin lỗi và hứa sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Tôi hất cậu ấy ra rồi nói là cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi chồng sắp cưới, còn giữa hai người chỉ là bạn bè thôi.

Hai ngày nay tôi không dám đối mặt với bạn trai nữa, tôi tìm đủ mọi lý do để không phải gặp anh ấy. Còn Hướng nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng tôi không hồi âm mà thấy hận vô cùng.

Cứ nghĩ đến việc phải chia tay bạn trai là tim tôi đau chịu không nổi. Tôi biết Hướng sẽ không nói chuyện bí mật của hai đứa cho người yêu tôi biết. Nhưng tôi luôn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và không xứng đáng là vợ của anh ấy nữa.

Theo mọi người nếu tôi thú nhận chuyện đã ngủ với Hướng cho người yêu biết thì anh ấy có bỏ qua không?

(ngocluong...@gmail.com)

Sáng tỉnh dậy, tôi bàng hoàng nhìn anh bạn thân nằm bên cạnh - Ảnh 2.

Chia sẻ