Nàng công sở bị mắng vì ngày đầu đi làm đã đòi add Facebook đồng nghiệp, dân mạng chỉ ra 3 lỗi sai sau hành động này!

Quiry,
Chia sẻ

Vội vã và thiếu quan sát, tinh tế là những sai lầm mà người đi làm ngày đầu tiên thường mắc phải.

Ngày đi làm đầu tiên ở một công ty thường là ngày quan trọng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là khởi đầu cho một hành trình mới. Nhiều khi ấn tượng ban đầu này cực kỳ quan trọng, bởi đồng nghiệp lẫn sếp đều muốn thấy bạn tự tin, hăng hái và chỉn chu. 

Nhưng với Mai Lan, mọi chuyện lại chẳng như mơ. Ngày đi làm đầu tiên của cô đúng nghĩa cơn ác mộng. Sau 8 tiếng chật vật ở công ty đầy sợ hãi, Lan về nhà và vào group tâm sự công sở than vãn:

Cô nàng bị sếp mắng vì ngày đầu đi làm đã đòi add Facebook đồng nghiệp để trao đổi công việc, cư dân mạng chỉ ra 3 lỗi sai đằng sau hành động này! - Ảnh 1.

"Chào mọi người, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Nói chung đây chẳng phải lần đầu tiên em đi làm ngày đầu nên em cũng khá tự tin và cởi mở. Em nghĩ chỉ cần mình tươi tỉnh thì mọi người sẽ đáp lại như thế. Hơn nữa, vì muốn kết thân với đồng nghiệp nên em cầm điện thoại đi xin Facebook và bày tỏ nguyện vọng muốn add mọi người. Để tránh khiếm nhã thì em nói là kết bạn để trao đổi công việc. 

Ấy vậy mà leader của em gọi em vào phòng xong mắng, bảo là em thiếu tinh tế. Nhưng em vẫn chưa hiểu em sai chỗ nào. Anh sếp cũng chẳng giải thích cho em luôn. Giờ mọi người giải thích em nghe với ạ!"

Sau những lời kể lể trên, một loạt hội anh chị em công sở vào phân tích và giảng giải cho cô bé này hiểu. Mỗi người đều đưa ra một ý kiến khác nhau nhưng tựu trung lại thì Mai Lan đã mắc phải 3 sai lầm. Những điều này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, kém quan sát và không tinh ý.

Cô nàng bị sếp mắng vì ngày đầu đi làm đã đòi add Facebook đồng nghiệp để trao đổi công việc, cư dân mạng chỉ ra 3 lỗi sai đằng sau hành động này! - Ảnh 2.

Thứ nhất, Mai Lan đòi add Facebook khi chưa chào hỏi, giới thiệu bản thân là điều rất tối kỵ. Có thể với nhiều người Facebook là một "vùng đất riêng tư", họ sẽ chỉ kết bạn với những người thực sự là bạn bè ngoài đời. Rồi Facebook còn là nơi để nói xấu sếp chẳng hạn, thì ai lại chấp nhận kết bạn với "ma mới" cơ chứ. Nói chung phải thân quen nhau một thời gian rồi hẵng add, hoặc khi người ta chủ động trước. Bằng không thì đừng bao giờ tỏ ra quá vội vã.

Thứ hai, Mai Lan xin add Facebook với mục đích để trao đổi công việc càng là một điều sai lầm. Chúng ta đang sống ở những ngày đầu năm 2020, giờ đây hiếm có công ty nào và đồng nghiệp nào lại muốn trò chuyện công việc ở nền tảng MXH lớn nhất hành tinh này. Bởi Facebook sẽ khiến con người ta xao nhãng và chẳng thể tập trung công việc, hơn nữa có rất nhiều những ứng dụng trò chuyện công việc khác thích hợp hơn như Telegram, Skype, Slack...

Cô nàng bị sếp mắng vì ngày đầu đi làm đã đòi add Facebook đồng nghiệp để trao đổi công việc, cư dân mạng chỉ ra 3 lỗi sai đằng sau hành động này! - Ảnh 3.

Thứ ba, Mai Lan đã sai khi bộc lộ thái độ ngoan ngoãn một cách thái quá. Đồng ý là ngày đầu đi làm thì cần một chút "thảo mai", hiền dịu nết na nhưng hãy chỉ nên dừng ở một mức độ nhất định. Bạn càng lấn tới, người ta sẽ nghĩ theo hai hướng, một là con bé này rất dễ để bắt nạt, hai là con bé này đang mưu tính chuyện gì mờ ám đằng sau. Hãy tự tin và đĩnh đạc, chuyên nghiệp và giữ khoảng cách với đồng nghiệp.

Sau khi nhận lời khuyên bổ ích từ cộng đồng mạng, Mai Lan cũng hiểu ra và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Đôi khi có những bài học mà sếp chẳng chịu nói ra nhưng cuộc đời này sẽ dạy chúng ta. Đây cũng là kinh nghiệm đi làm ngày đầu quý báu cho chị em công sở.

Hãy biết quan sát nhiều hơn và lắng nghe để đưa ra những hành vi tinh tế, thể hiện mình là người có chiều sâu nhé!

Cô nàng bị sếp mắng vì ngày đầu đi làm đã đòi add Facebook đồng nghiệp để trao đổi công việc, cư dân mạng chỉ ra 3 lỗi sai đằng sau hành động này! - Ảnh 4.

Chia sẻ