Tôi không ngờ mình lại bị chính người mình tin tưởng nhất bán đứng như vậy.
Đôi khi bạn sẽ nghĩ những hành động này bình thường thôi mà, đâu có gì đáng lên án, nhưng thử đặt mình vào vị trí đồng nghiệp xem, chắc chắn bạn sẽ thấy khó chịu lắm đấy!
Dẫu sếp cũ từng làm những chuyện khiến bạn bất bình và khó chịu thì vẫn không nên xả cục tức cho cấp trên ở công ty mới nha!
Giữa hàng loạt các bài viết nói xấu sếp ra rả mỗi ngày trên MXH, có thể nói đây là một câu chuyện khoe sếp hiếm hoi.
Ở chỗ làm nào mà chẳng tồn tại ít nhất một group nói xấu sếp, chị em nhỉ?
"Ví dụ là công ty mua hàng, mình khảo giá 2 nhà cung cấp sau khi deal thì chọn 1 chỗ giá hợp lý và đồng ý xác nhận mua của họ, nếu chỗ còn lại đưa giá thấp hơn thì sếp liền bắt mình đi... lật kèo".
"Sếp khó tính thì bị bảo là cay độc, hiền lành thì bị nói là hèn nhát. Ôi thôi đến sợ, chị đây mong có người sếp như em mà không được”.
Vội vã và thiếu quan sát, tinh tế là những sai lầm mà người đi làm ngày đầu tiên thường mắc phải.
"Thời gian nghỉ việc cũng đúng 30 ngày theo luật, tuy nhiên sếp chửi mình vô ơn. Còn nói nuôi đẻ mình 6 tháng mà nghỉ không báo trước đúng theo hợp đồng (hợp đồng ghi báo trước 3 tháng)".
Loại bồn cầu "chống ngồi lâu" này chắc hẳn sẽ khiến các sếp thích thú lắm đây!