BÀI GỐC Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...

14 Chia sẻ

Mình cũng từng gặp "sự cố" khi mới về nhà chồng

,
Chia sẻ

Ngày mới về làm dâu, mình vẫn quen nấu ăn theo kiểu ở nhà. Ngay bữa ăn đầu tiên mình đã nhìn thấy ở ông cái gì đó không thiện cảm với mình.

Chào G.V!

Mình đọc bài của bạn Là dâu mới về nhà chồng, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"thấy vừa buông cười cũng vừa tội nghiệp cho bạn.
 
Chuyện làm dâu đúng là mỗi người mỗi cảnh. Mình và anh xã quen nhau, yêu nhau, cưới nhau cũng chỉ trong vòng một năm. Nhưng chúng mình có tình cảm với nhau chứ không như bạn và anh xã bạn. Thấm thoắt cũng đã 7 năm sống với chồng và gia đình chồng. Cũng có sóng gió, có xô xát, nhưng cái gì cũng có hướng giải quyết thôi, miễn là mình nhận ra và biết cách xử lý.

Ngày trước mới về làm dâu, mình vẫn quen nấu ăn theo kiểu ở nhà. Mình nấu ăn cũng vào loại khá nhưng lại không ăn được thịt mỡ (dù là chút xíu) nên mua toàn thịt nạc thăn, mình hay nấu đồ ăn nhạt... Ngay bữa ăn đầu tiên mình đã nhìn thấy ở ông cái gì đó không thiện cảm với mình. Trong lòng cũng lo lắng lắm, mà ông lại không nói ra nữa chứ.
 
Trong bữa ăn mình quan sát thấy mẹ chồng mà chồng ăn rất ngon miệng, nhưng chồng mình lại đi ra bếp lấy thêm nước mắm ớt và để riêng chỗ bố. Mình lờ mờ hiểu ra khẩu vị của bố chồng, sau bữa ăn đó mình trực tiếp gặp và nói chuyện thẳng thắn với ông. Mình muốn nếu mình làm gì sai thì cũng được góp ý luôn để không phải thấp thỏm lo lắng xem vì sao ông không hài lòng với mình.


Đến khi sinh bé đầu lòng, ông có vẻ không vui khi là cháu gái. Bởi dù sao chồng mình cũng là con một, dù không phải trưởng tộc nhưng cũng là trưởng của một chi nên ông muốn được "nở mày nở mặt" với họ hàng. Lúc này mình phải nhờ chồng và mẹ chồng làm công tác tâm lý cho ông.

Tết đến, con gái mình được gần 6 tháng tuổi, mình nhất quyết bắt chồng đưa mình về quê ông (tận Nghệ An) để ra mắt họ hàng. Lúc đó mẹ chồng không có nhà nên không thể tư vấn thêm cho mình được. Mình đã mua hoa quả, bánh kẹo, gia vị, dầu ăn..., nói chung là những thứ mà hàng ngày phải dùng đến để mang về biếu mọi người (vì quê bố chồng mình cũng khá nghèo, lại ở rất xa đường quốc lộ).

Thêm vào đó mình gọi điện để mẹ chồng và mẹ đẻ tư vấn thêm về các đồ lễ cho nhà thờ họ (cái này thì mình không biết tí gì luôn). Sau khi chuẩn bị khá đầy đủ, vợ chồng mình mời ông về quê cùng. Mình muốn cho ông thấy dù mình sinh con gái nhưng sẽ không để ông phải thất vọng.

 Thật ra, trường hợp của bạn có rất nhiều bạn trẻ mắc phải. Con gái bây giờ tuy hiện đại đến đâu, công việc ổn định thế nào đi chăng nữa thì chuyện tề gia nội trợ vẫn phải biết tí chút  bạn ạ. Bố chồng bạn vẫn còn thái độ hằm hè và không muốn tiếp xúc với bạn, nếu bạn thấy thế mà nản lòng thì mọi việc sau này sẽ rất khó khăn, bạn sẽ gặp những áp lực không đáng có.

Vì vậy, dù ông không muốn nói chuyện với bạn, bạn cũng nên thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình cho ông biết. Mình còn vụng về, chưa khéo léo và mình cần sự chỉ bảo tận tình của ông, đúng không? Và nếu tết này ông không muốn bị dâu mới làm mất mặt thì ông sẽ phải giúp thôi.

Bạn hãy cố gắng để lấy lại hình ảnh tốt của mình, kèm thêm đó là cũng phải thay đổi chồng bạn nữa. Là trưởng họ tương lai thì cũng nên biết trách nhiệm của mình là gì chứ.

 Nói chung, trước khi làm gì bạn nên khéo léo gặp và nói chuyện nhẹ nhàng với ông để biết được ý muốn và cách làm của ông về việc đó như thế nào. Ông là người có kinh nghiệm, kèm theo với thành ý của bạn, mình nghĩ sẽ chẳng có ông bố chồng nào "hằm hè" mãi được.  Cố lên bạn nhé!

Chia sẻ