BÀI GỐC Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...

14 Chia sẻ

Biết "xu nịnh", chị tôi vẫn làm dâu trưởng tốt dù rất... vụng về

,
Chia sẻ

Đến tôi là em chồng, thừa biết chị lười việc nhà kinh khủng nhưng không hiểu sao vẫn không trách được chị mà lắm lúc quý chị nên thường xuyên làm thay công việc.

Nói chung làm dâu chưa bao là dễ nhưng người ta vẫn nối tiếp nhau đi làm dâu. Nhiều người con gái cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật tốt để yên tâm khi nhập hộ khẩu nhà chồng. Song cũng có nhiều người không làm được điều đó và chuỗi ngày cơ cực đi làm dâu vẫn luôn nặng gánh với họ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đứng ngoài hai trường hợp trên mà chị dâu tôi là ví dụ điển hình. Chị chẳng giỏi nữ công gia chánh nếu không muốn nói quá vụng về, đoảng vị. Ngày đầu tiên, khi anh trai tôi dẫn chị về nhà, chỉ chỉ biết mỗi việc đến đúng bữa, ăn rồi tranh thủ cáo lui vì lí do này, lý do kia, toàn lý do xác đáng mà không ai có thể trách được. Mà muốn trách cũng không dễ, giọng chị ngọt như mía lùi, hơn nữa, lúc bắt đầu đến chị đã che mắt thế gian bằng một đống quà to nhỏ cho tất cả mọi người, hỏi ai muốn săm soi chị nữa.

Và các lần sau, lần nào đến chị cũng chinh phục mọi người như vậy, thành ra, nếu chị có xin đám rửa bát hay nấu nướng, mọi người cũng hào phóng nói không cần để đấy mọi người cố một tẹo là xong.

Chị có nhiều tiền song không phải ai có nhiều tiền cũng biết cách cư xử như chị. Có cái gì đó mang tính chất xu nịnh nhưng phải nói rất khéo léo. Khi về làm dâu, chị nịnh thật lực. Thấy mẹ chồng nấu ăn, dù không ngon chị vẫn luôn miệng khen và ca ngợi nên rốt cuộc mẹ chồng thấy hào hứng, luôn giành phần nấu ăn của chị.
 
Đến khi đẻ được thằng con trai, chị lại càng ca ngợi tài nấu nướng của mẹ chồng và tất nhiên mẹ chồng càng tích cực chăm con cho chị. Bù lại, chị tích cực mua thức ăn cho mẹ chế biến, đặc biệt món mẹ thích rồi sắm dụng cụ làm bếp đầy đủ, hiện đại, khuyến khích mẹ sử dụng nhiệt tình.

Khi nào nhà có khách, biết không tránh được chuyện vào bếp, chị giả tảng có việc về muộn rồi căn gần sát giờ ăn mới trở về, trên tay có thể là chai rượu tây để bố mời khách, không thì vài món thức ăn ngon bỏ túi mang về kèm theo nhiều câu đại loại “mấy khi chú, cô, dì… đến chơi nên thưởng thức tý đặc sản này cho biết khẩu vị ở đây”. Cả bữa cơm, chị xăm xắn ghắp thức ăn cho khách, không quên mời chào nhiệt tình. Vậy thử hỏi có khách nào không hài lòng.

Đến tôi là em chồng, thừa biết chị lười việc nhà kinh khủng nhưng không hiểu sao vẫn không trách được chị mà lắm lúc quý chị nên thường xuyên làm thay công việc.

Chị dâu tôi còn nịnh chồng rất giỏi. Chẳng biết chị ấy nịnh kiểu gì mà lúc đẻ con, chồng sẵn sàng làm thay mọi việc. Nhiều lúc chồng toàn nói đỡ cho vợ để vợ được nhàn hạ, không phải vất vả.

Bố tôi cũng chưa bao giờ soi chị vì nói chung chị có làm việc bao giờ đâu mà soi. Bố tôi thường chỉ việc cho tôi hoặc mẹ tôi làm chứ chưa lúc nào khoán việc cho con dâu cả.

Làm dâu trưởng như chị tôi thật sướng. Quá vụng về song không bị chê bôi. Tất cả theo tôi là nhờ chị có khả năng xu nịnh giỏi.

Ai phải làm dâu trưởng, có thể bắt chước chị dâu tôi, vụng chèo khéo chống.

                                                                                                                                                 Ka Hồng

Chia sẻ