BÀI GỐC Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...

14 Chia sẻ

Bố chồng GV quá "đàn bà"

,
Chia sẻ

Hành xử như vậy khác nào bắt chẹt con dâu, dồn con dâu vào cửa khó, không mở ra lối thoát và không hề có ý động viên con dâu vượt qua và vươn lên hoàn thiện mình.

Tôi là cô gái có cá tính mạnh, khi chứng kiến câu chuyện của GV, tôi không đồng ý với cách hành xử của bố chồng bạn. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng bạn chẳng cần phải cố làm gì. Mình có sao, thể hiện vậy là được. Đừng hi vọng có thể trở nên hoàn hảo trước ông bố chồng quá “đàn bà” như vậy.

Làm cha mẹ, là người lớn tuổi, phải sống cởi mở và châm trước cho con dâu. Dù sao một cô gái mấy chục năm sống ở gia đình người khác, giờ vào gia đình mình phải có thời gian thích nghi và cô nào chỉ cần có ý nghĩ sẽ thích nghi với gia đình chồng đã đáng được hoan nghênh lắm chứ chưa nói gì đến những việc cô ấy sẽ thể hiện.

Người nào giỏi lên cũng phải trải qua thời gian học tập và thực hành. GV cũng vậy, một cô gái trẻ mới về nhà chồng không thể đòi hỏi cô ấy ngay lập tức hoàn hảo, biết hết mọi công việc gia đình nhà chồng để rồi về làm trơn tru, hoàn hảo. Rõ ràng một điều không tưởng như thế lại đang được áp đặt vào GV.

Bố chồng GV có cách cư xử thế nào chắc mọi người đã rõ. Hành xử như vậy khác nào bắt chẹt con dâu, dồn con dâu vào cửa khó, không mở ra lối thoát và không hề có ý động viên con dâu vượt qua và vươn lên hoàn thiện mình.

Chưa gì ông đã mang tính gia trưởng của mình ra áp đặt, mang cái uy gia đình ông ra dọa con dâu rằng nếu không thay đổi ông sẽ bảo con trai ông lấy vợ khác. Đây thực sự là câu nói xúc phạm đến GV nặng nề. Con trai ông thích lấy ai thì lấy, vậy GV là cô gái mà con trai ông nhặt được hay sao mà muốn bỏ cũng dễ dàng vậy?

Ngọc còn có vết, nhân vô thập toàn. Một câu chào sai cũng đâu có gì to tát mà phải chửi bới con dâu. Ai chẳng có lúc nói sai, lời nói gió bay vậy mà ông bố chồng cũng chấp nhặt như vậy. Hỏi sống chung với ông thì làm sao chiều được ông vừa ý.

Có lẽ nếu Gv muốn làm hài lòng ông bố chồng này xem ra cũng khó bởi nếu đạt được tiêu chuẩn này chắc ông sẽ có tiêu chuẩn khác luôn. Đồng thời con người như ông, thích săm soi hơn là tưởng thưởng, thích bắt lỗi nhiều hơn là bỏ qua lỗi.

Chọn con đường sống riêng thôi GV ạ dù chồng em là đích tôn cũng mặc. Không thể sống trong một gia đình mà ông bố chồng hà khắc thế đâu. Ngay từ ban đầu, em đã không để lại ấn tượng trong ông ấy thì cả đời em vẫn chỉ là đứa con dâu vụng về không hơn kém.

Thể hiện cái tôi của mình trong trường hợp này xem ra hợp lý hơn là nhún nhường mà không đem lại kết quả gì.

Chia sẻ