Công nghệ đã giúp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hoàn thành lời hứa với người bạn gái đã chờ đợi ông gần trọn kiếp người. Không chỉ một bức ảnh được phục dựng, một phần cuộc đời đã được bù đắp.
Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện rãnh chôn số 2, bước đầu phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ.
60 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lên đường đi B, 96 trang hồ sơ, kỷ vật vừa được trao lại cho gia đình, đánh dấu cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi trong lòng Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang. Ở tuổi 105, Mẹ vẫn mong một ngày nhận được tin về phần mộ người con trai đã hy sinh khi mới 19 tuổi.
"Anh đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em" là lời hứa cuối cùng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gần sáu thập niên sau, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ trọn lời hẹn năm nào, bật khóc khi hay tin hài cốt người mình yêu cuối cùng cũng có thể được tìm thấy.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày em trai hy sinh, bà Nguyễn Thị Tuấn (82 tuổi, xã Diễn Châu, Nghệ An) vẫn mang trong lòng một tâm nguyện duy nhất là tìm được phần mộ để đưa em về với quê hương.
Sau hơn một tháng xuyên đêm, nhóm bạn trẻ đã phục dựng 14 bức ảnh gồm 13 liệt sĩ thanh niên xung phong và một nhân chứng sống ở Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Nghệ An.
3 năm ông Phú bị giam cầm trong nhà tù Côn Đảo cũng là chừng ấy thời gian người thân quê nhà đau đớn nhận được tin báo tử. Sau 3 năm ông may mắn trở về nhưng di chứng của chiến tranh vẫn ngày đêm hành hạ thân xác.
Sau khi chiến tranh kết thúc, gia đình nỗ lực tìm kiếm ông Phạm Văn Bình khắp nơi nhưng không hề có tin tức gì. Gia đình nhận được giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ vào năm 1993. Thế nhưng giờ đây người đàn ông này bất ngờ trở về.