BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Lá thư hô hào cánh đàn ông thay đổi để cùng hoàn thiện bản thân

,
Chia sẻ

Đây chính là những lời tâm sự thẳng thắn nhưng cũng đầy thành ý của một độc giả nam trung thành với mục Tâm sự kêu gọi các anh em phái mạnh hãy thay đổi để hoàn thiện bản thân trong mắt cánh chị em và ngược lại.

Hôn nhân là sự kiện quan trọng nhất một đời người, đó là một quyết định gắn bó suốt đời với một ai đó, sinh con đẻ cái và cùng họ tận hưởng niềm vui, chia sẻ nỗi buồn đến cuối đời. Nhưng đâu đó vẫn có nhiều người khá bi quan về hôn nhân, về cuộc sống.

Có nhiều người nghĩ rằng cứ kết hôn là hạnh phúc sẽ đến, sẽ đầm ấm sống với nhau đến đầu bạc răng long mà đâu biết rằng kết hôn mới chỉ giống như mua được một “mảnh đất” và để có được một mái nhà kiên cố, ấm cúng thì cả hai cùng phải chung tay xây dựng nó lên trên chính mảnh đất đó.


“Hôn nhân là một thí nghiệm hóa học mà ở đó hai chất vô hại hòa vào nhau có thể trở thành một… chất độc”. Khi yêu nhau thì cả hai cùng cố che giấu những nhược điểm của mình trước người yêu. Đến khi về chung một nhà thì nghiễm nhiên nhược điểm của cả hai người có dịp cọ sát và phơi bày với nhau. Có nhiều cặp cưới về mới vỡ lẽ rằng “anh ấy (hay cô ấy) không giống như hồi yêu nhau” vì họ phát hiện nửa kia của mình có nhiều nhược điểm hơn mình tưởng. Thì đúng thôi, họ là người chứ đâu phải là thánh, cũng có những tật xấu, những sai lầm rất “con người”. Hôn nhân là sự kiện mà hai con người với hai tính cách, quan điểm sống, thói quen... sẽ hòa làm một. Có mấy cặp tránh được chuyện xích mích, bỡ ngỡ với cách sống và nhược điểm của người kia.


Để có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta nên tự hoàn thiện mình từng ngày, biết cảm thông và suy nghĩ theo quan điểm của người kia. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc đến với gia đình mình cũng không quá khó nếu cả hai đều biết trân trọng nhau trong cuộc sống, cả nam và nữ. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ muốn nói đến một số nhược điểm của đàn ông tụi tôi và nên chăng tìm cách khắc phục nếu vấp phải để cuộc sống gia đình được tốt hơn.

Một vài tật xấu nho nhỏ vẫn tồn tại trong một số đàn ông chúng tôi mà dần dần nó sẽ giết chết hạnh phúc gia đình của các bạn như tính bừa bộn, nhậu nhẹt nhiều hơn mức cần thiết, trăng hoa, nóng nảy với vợ con, ích kỷ, gia trưởng, ít quan tâm đến gia đình và quan trọng nhất là không quan tâm đến cảm nhận của vợ mình. Những thói quen tưởng nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều thì nó sẽ dễ dàng giết chết hạnh phúc gia đình của bạn đấy.


Bừa bộn là một thói quen không tốt mà khá nhiều người trong cánh đàn ông chúng tôi gặp phải. Cởi chiếc áo ra là quăng vào chỗ nào gần nhất, ăn xong chiếc bánh là y như rằng vỏ bánh còn nằm trên bàn. Các anh em ạ, những thói quen đó sẽ làm cho hình ảnh chúng ta xấu đi trong mắt người bạn đời nhiều lắm đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không khắc phục nhược điểm nhỏ đó để làm gương cho con mình sau này?

Thời buổi kinh tế thị trường, lúc các mối quan hệ sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong kinh doanh. Trong cuộc sống thì chuyện nhậu là điều cần thiết, tuy nhiên tôi nói có quá không khi nhiều người trong chúng ta còn lạm dụng nó? Khá nhiều người đi làm về là nhậu mà chẳng biết nhậu vì lý do gì, chỉ đơn giản là họp lại nói chuyện phiếm trong khi vợ ở nhà lui cui nấu cơm. Nấu xong rồi chẳng ai ăn, các anh em liệu có hiểu cảm giác đó của họ chưa? Hãy thử nấu cơm một lần và vợ gọi điện nói không về được vì bận gì đó, bạn ăn một mình có ngon không? Các bạn có hiểu hạnh phúc của người phụ nữ đôi khi đơn giản là nhìn chồng và con xì xụp ăn ngon miệng không?


Thói đời cái gì lạ thường hấp dẫn, cái bẫy tâm lý này đàn ông chúng ta thường mắc phải. Ngày xưa lúc mới yêu vợ bạn bây giờ, có phải một cái chạm tay nho nhỏ, một nụ hôn vụng trộm cũng làm bạn rung động không? Cưới nhau về 5,7 năm thì rõ ràng chuyện “nhàm” trong cảm xúc cũng là điều dễ hiểu bởi vì thế mới có chuyện đàn ông chúng ta nhiều khi gục ngã trước một người phụ nữ khác bình thường hơn bà xã chúng ta ở nhà như những em sinh viên mới quen, đồng nghiệp.

Thế nên mới có chuyện chúng ta đem những đồng lương khiêm tốn đi hào phóng boa cho mấy em gái bán hoa rẻ tiền... Tin tôi đi... nếu bạn ly dị với vợ bạn và đến với họ thì trong năm đầu sẽ hạnh phúc lắm đấy nhưng khi cảm giác vụng trộm, mới lạ không còn, cảm giác “nhàm” trở lại thì bạn sẽ đối diện với nhiều thứ mà lẽ ra đời bạn không phải khốn khổ gánh chịu. Cứng rắn lên các bạn ạ, chúng ta là đàn ông cơ mà, đừng nuông chiều cảm xúc của mình.

Đã bao lâu rồi chúng ta không tự động mua một món đồ chơi gì đó cho con, mua một chiếc váy ngủ cho vợ mà chẳng nhân dịp nào? Có phải chúng ta không có tiền? Đã bao lâu rồi chúng ta không chủ động chơi với con, nói chuyện với nó hay là thấy nó lăng xăng chạy đến là lại nói  "Con ra chỗ khác chơi hay để ba yên”? Nếu chúng ta không dạy con từ nhỏ bằng tình thương thì sau này lớn lên nó sẽ là một người với rất nhiều tật xấu, sự vô tâm của chúng ta đang hại con mình đấy… Trong mắt của trẻ con nếu một ông bố vắng mặt ở nhà thường xuyên thì việc bố nó đang ngồi họp Quốc hội hay đang la cà ở quán rượu ven đường nào đó là … như nhau các anh em ạ.


Nóng nảy là một đức tính không tốt cho lắm, nó sẽ là nhân tố quan trọng đưa hôn nhân của chúng ta vào đường cùng. Chúng ta đi làm rồi, ở trên công ty, ở ngoài xã hội chúng ta buộc phải học chữ “Nhẫn” để thành công và tồn tại. Bao nhiêu ức chế dồn hết vào người để tối về trút lên đầu vợ con. Các bạn ạ, chúng ta ra ngoài trau chuốt lời nói bao nhiêu mà khi về nhà lại cộc cằn, nói năng cụt ngủn bấy nhiêu. Vợ là nơi chúng ta tiếp xúc nhiều nhất và cũng là chỗ dễ tổn thương nhất trong gia đình. Chúng ta sai lầm trong công việc thì có thể xin việc khác, sai lầm trong kinh doanh thì có thể gây dựng lại từ hai bàn tay trắng, nhưng rạn nứt trong gia đình thì không đơn giản là cưới vợ khác, hãy nhìn về con cái chúng ta và hãy nghĩ cho cha mẹ chúng ta.

Nhưng có lẽ trên hết, sát thủ thực sự của hạnh phúc còn là cái “Tôi ích kỷ” trong suy nghĩ của chúng ta. Đó là không quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời, đối xử với họ thiếu đi sự tế nhị, quan tâm, nó vô tình tự kéo chúng ta ra xa gia đình và đẩy vợ chúng ta vào vòng tay kẻ khác nhanh hơn. Đàn ông thường ngoại tình vì của lạ, phụ nữ thường ngoại tình vì cô đơn.


Tôi nói có đúng không khi phần lớn những người phụ nữ ngoại tình vì chồng đi làm vắng, thiếu hơi đàn ông trong nhà, thiếu những lời nói ngọt ngào, thiếu đi một sự sẻ chia?.. Ngoại trừ những người phụ nữ mà lăng loàn đã ăn vào máu ra thì anh em chúng ta ngẫm lại, họ ngoại tình có phải có sự “tiếp tay” của ta hay không? Hay chúng ta là đàn ông, chúng ta được phép sai lầm khi phụ nữ thì không được thế? Họ là con người chứ không phải là “thánh” mà vững mãi trước đau buồn, cô đơn, cám dỗ nếu không có sự che chở từ đàn ông chúng ta, các anh em ạ.

Tất nhiên đàn ông chúng ta đang hoàn thiện từng ngày. Nhưng đâu đó vẫn còn một số tính cách không hay lắm đang tồn tại trong một số người trong chúng ta, hy vọng chúng ta càng ngày càng yêu và hiểu phụ nữ hơn, hiểu vợ chúng ta hơn.


Và với chị em phụ nữ, các bạn cũng chỉ là người, các bạn cũng còn tồn tại những thói quen không được hay rất "con người". Và nói thật nó cũng làm cho anh em đàn ông chúng tôi thở dài khá nhiều. Hy vọng có chị em phụ nữ nào đó chia sẻ một cách thẳn thắn nhưng tế nhị để cánh chị em các bạn ngày càng hoàn thiện hơn trong mắt đàn ông chúng tôi.

Năm 2012 đã tới... chúc gia đình Afamily thành công trong công việc, hạnh phúc trong gia đình, vui vẻ với tiền nong và ... sung sướng trên giường ngủ^_^.

Chia sẻ