BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Gửi những chị em đang thất vọng về đàn ông Việt!

,
Chia sẻ

Đầu năm mình xin phép viết đôi dòng gửi các bạn nữ đang thất vọng về đàn ông Việt và những người đàn ông Việt.

Mình hiện giờ đang có người yêu là người Mỹ gốc Á. Trước đó mình cũng có người yêu là người Việt nên có thể nói mình biết kha khá về đàn ông con trai 2 nơi. Qua bài viết của bạn mình thấy bạn nói đúng nhưng có phần hơi bảo thủ và tiêu cực đối với đàn ông Việt quá.
 
 
Phải nói rằng, đàn ông Việt vẫn không thiếu người tốt nhưng có thể bạn chưa gặp được người đó. Đúng là họ ích kỉ, gia trưởng nhưng đây là do xã hội phương Đông dạy dỗ họ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nên họ gia trưởng đối với phụ nữ. Nhưng đàn ông Việt không phải ai cũng như vậy. Vẫn có rất nhiều những người chồng về nhà phụ vợ việc nhà, đưa đón con đi học, đưa tiền lương về cho vợ.
 
Đàn ông Việt ham chơi cũng có nhưng họ vẫn làm việc nuôi vợ con mình đó thôi. Nói thực với bạn hiện giờ phụ nữ Việt cũng nhiều người ham chơi, bỏ bê việc nhà lắm. Còn cái chữ trinh mà chúng ta đề cập ai cũng biết nó có 2 nghĩa. Đúng là họ đòi hỏi vợ họ còn trinh nhưng sống trong xã hội phương Đông giàu truyền thống thế này, là con gái cũng nên có quan niệm giữ danh tiết về nhà chồng. Nhưng nói như vậy những người con gái lỡ dại kia có đáng trách tội không? Xét cho cùng, nếu vì yêu thì họ đâu có đáng, họ cũng được yêu hết mình giống như đàn ông thôi. Phụ nữ cũng có quyền yêu và cháy hết mình giống đàn ông chứ?
 
 
Còn về vấn đề ga lăng của đàn ông Việt mà bạn đề cập thì mình thấy không có nghĩa lý gì. Chúng ta là phụ nữ nhưng chúng ta cũng phải có sự độc lập riêng mà không cần chờ đợi ai đó làm gì cho mình, nếu có gì khó khăn thì cứ mạnh dạn nhờ giúp đỡ thôi. Còn những hành động không nhường chỗ trên xe bus, đây không chỉ là hành động riêng của mấy vị đàn ông nên chúng ta không có quyền ngồi trách cứ họ. Nếu bạn quá hy vọng, chờ đợi đàn ông làm gì cho mình thì tốt nhất là nên sống tự lập và hài lòng với những gì bạn có đi.
 
 
Còn đàn ông phương Tây không phải ai cũng tốt. Họ cũng khá tôn trọng phụ nữ, đúng là có nhưng khi cưới nhau về nạn bạo hành vẫn còn đầy rẫy (do người yêu hiện tại của mình là cảnh sát kể cho mình, mình nói lại cho bạn khách quan thôi). Đi ra đường họ tôn trọng giúp đỡ mình nhưng về làm chồng chưa chắc họ đã được vậy.
 
Còn về quan niệm sex, có thể nói thẳng đàn ông phương Tây hay đàn ông Việt họ cũng muốn vợ họ còn trinh nhưng họ biết nghĩ rằng phụ nữ cũng xứng đáng được hưởng những gì đàn ông được hưởng. Đây là do quan niệm bình đẳng giới đã được xuất hiện từ lâu hơn nhiều so với Việt Nam... Còn rất nhiều vấn đề khác nhưng cho cùng đều là đàn ông con trai ở đâu cũng có người này người kia. Đến đàn bà con gái chúng ta còn vậy tại sao cứ ngồi trách móc đàn ông?
 
 
Hiện giờ bạn ra đường gặp họ như thế này nhưng khi cưới về chưa chắc họ đã thế. Khi đã cưới và kết hôn cần có sự thay đổi bản thân của cả hai cho phù hợp đối phương và gạt bỏ cái tôi của mỗi người đi. Nếu bạn để ý thì hiện giờ đàn ông Việt cũng đang thay đổi và số người ngày càng nhiều hơn. Nếu bạn hỏi tại sao mình vẫn chọn người yêu phương Tây hiện giờ thì cái này do tình yêu quyết định, chính mình cũng không chủ ý chọn.
 
Mong bạn và 1 số bạn nữ khác nhìn thoáng hơn cho đàn ông Việt. Và mong các đấng mày râu Việt Nam tiếp tục thay đổi mình để tốt hơn. Mong mọi người vui vẻ, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và ấm áp.

Chia sẻ