BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Đa số đàn ông Việt thô lỗ, gia trưởng và ít ga lăng?

,
Chia sẻ

Sang năm em sẽ về nước hẳn và lấy chồng - một anh chàng Việt Nam, sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Không biết lúc đó em còn sáng suốt để nhìn nhận vấn đề như bây giờ không?

Chào bạn đọc của Afamily!

Em năm nay 24 tuổi và đang sống và làm việc ở Nhật. Dự định là sang năm em sẽ lấy chồng. Em viết bài này không phải muốn bênh vực đàn ông Việt Nam mà chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình để các chị góp ý xem nên làm thế nào để có thể nâng cao chất lượng mặt tinh thần trong cuộc sống của chị em mình thôi. Em xin mượn những “tính xấu của đàn ông Việt” mà chị Hoàng Yến trong bài “Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt”.



- Tính gia trưởng của đàn ông Việt, cái này thì em thấy đúng. Tất nhiên là không phải tất cả nhưng dường như đàn ông Việt ai cũng có dính 1 tí. Kiểu như các anh nào cũng đồng quan điểm là phải “dậy vợ”. Nói thật chứ chị em mình khi yêu trái tim để lên đầu nên không nhìn ra. Nhưng thực tế, có những ông chồng đầu óc có hạn, chẳng hơn được vợ mà ra điều “dạy bảo”. Rồi việc nhà thì bảo là “việc đàn bà”. Thế các anh định nghĩa mấy cái việc mà đàn bà đang lai lưng làm ngoài xã hội kia là “việc đàn gì”? Ngay cả những anh thương vợ, chịu làm việc nhà nhưng cũng phải kín thôi, kiểu không để người ngoài nhìn thấy. Ngay như bố em, thương mẹ em đi dạy và các con gái đi học vất vả là vậy mà bố em ở nhà trông cửa hàng thì nấu cơm cho cả nhà. Nhưng riêng đi chợ thì không, nhất định không. Chết đói cũng không.

- Thói trăng hoa, bay bướm: Em nghĩ cái này đàn ông ở đâu cũng thế. Mà đàn bà giờ cũng nhiều nên cũng giống như chị Hoàng Yến, em không đề cập đến.


- Đàn ông Việt thô lỗ và ga lăng. Trước hết, nói về tính thô lỗ của đàn ông Việt: Việc đàn ông nói tục, chửi thề thì đúng là nghe cũng ghê. Nhưng cũng có nhiều chị em cũng có kém đàn ông đâu. Có lần em với bạn trai đi nhà sách, em vào trước còn bạn em tìm chỗ dựng xe. Bạn em bê đuôi 1 cái xe ga xếp gọn lại để có chỗ trống thì tự nhiên có mấy chị nhìn ăn mặc cũng đẹp, sành điệu, dép cao gót ra nói bạn em chẳng ra gì, thằng nọ thằng kia. Tất nhiên là có văng tục. Bạn em còn trẻ nên lúc đầu khi có người quát mình thì cũng phân bua là để gọn cái xe rồi để có chỗ trống. Thế nhưng mấy bà kia cứ sa sả nói, tất nhiên là nói tục nữa. Lúc đó bạn em mới khùng lên, mới quắc mắt lên và nói lại. Cũng văng tục ạ. Lúc đó thì mấy bà kia lôi xe đi và chửi bạn em thô lỗ, chấp nhặt đàn bà…?

Còn riêng về bạo hành gia đình thì mấy ông mà dùng tay đánh vợ thì thật đáng khinh, đáng khinh muôn phần. Vì lý do gì các anh cũng không được oánh vợ. Em căm thù mấy thể loại đàn ông đó lắm. Vợ quá quắt không sống được thì chia tay. Mà chị em mình cũng phải thay đổi quan niệm đi, các anh ấy đánh được 1 lần là đánh được 2 lần, 3 lần. Nếu mà đánh thường xuyên quá thì phải báo chính quyền chứ, chị em mình được xã hội bảo vệ nhiều hơn đàn ông mà. Cứ câm lặng chấp nhận làm các anh đàn ông tưởng thế là hay lắm. Ở bên Nhật này mà trẻ con đi học có cái vết lằn ở mông thì bố mẹ cũng bị tóm cổ lên phỏng vấn chứ đừng nói đến chuyện là người vợ bị chồng bạo hành.


Lại nói về tính kém ga lăng của đàn ông Việt: Tại sao chị em phụ nữ yêu cầu bình đẳng giới trong khi lại đòi người ta phải nhường quyền lợi của người ta cho mình. Em không nói đến những anh chàng tranh giành với phụ nữ. Dạng đó không đáng liệt vào dạng người chứ đừng nói là liệt vào. Nhưng khi chị lên xe bus, chị cũng trả tiền như người ta, người ta lên sớm, người ta phải đi xa hơn, người ta may mắn hơn thì người ta có ghế ngồi sao lại đòi người ta phải nhường cho mình?

Bản thân em 4 năm học ĐH đi xe bus, cũng rất sung sướng khi đứng buốt hết cả chân mà lại có người đứng dậy khỏi ghế để xuống, nhưng đứng bên cạnh ghế đó là 1 anh chàng nào đó, anh chàng đó đã chỉ ra hiệu bảo em ngồi xuống đi. Rồi cũng có lúc mình thấy khỏe, có thể đứng được thì lại cảm ơn và nói rằng mình xuống điểm sắp tới rồi. Rồi những ngày đi mua vé xe bus, chen chúc là cái văn hóa của người Việt mình hay sao (nghĩ đến mà tủi).


Gần như lần nào em cũng được 1 anh chàng nào đó bảo đưa tiền với đưa vé, đưa thẻ đây anh dán cả cho. Cũng chẳng hiểu sao em tin và đưa hết. May mà gặp người tốt. Em lên xe bus còn gặp 1 em bé mới học cấp 1, nhường cái ghế trống cuối cùng cho em và bảo “Bố em dậy là đàn ông thì phải galang”, đáng yêu không? Thực ra điều em muốn nói là chúng ta muốn bình đẳng thì bình đẳng toàn bộ đi. Lên xe bus thì con trai hay con gái cũng phải đứng (trừ người già và phụ nữ mang thai nhá). Đừng trông chờ vào 1 anh chàng đang ngồi yên vị trên ghế và mong anh ta sẽ nhường cho mình. Rồi khi anh ta không nhường thì hậm hực, sao phải như thế cho khổ ra? Nếu dép cao khó đứng thì đừng đi dép cao nữa, nếu quần áo hở hang mà khi đứng người ta soi vào điểm nhạy cảm thì khoác áo ngoài vào. Tự túc là hạnh phúc chị em ơi!

- Nhậu nhẹt: cái này quá xấu này. Đúng là các anh nên bỏ đi vì chúng chẳng ra làm sao cả. Thì đúng là “Trai vô tửu như kì vô phong” nhưng mà nó vừa phải thôi. Chứ phong mà mạnh quá là tụt cả kì. Uống lắm rượu thì các anh thành cái thể loại gì ý, chứ cái chất “trai” trong người thì mất tiệt. Đúng thật là nhậu nhẹt của đàn ông Việt Nam là vấn đề nổi cộm, ở nước ngoài không có điều này. Người ta chỉ nhậu vào tối thứ 6 hoặc thứ 7 vì hôm sau được nghỉ làm chứ không vô tội vạ như ở Việt Nam mình.


Trên đây là quan điểm của em về những tật xấu của đàn ông Việt. Và em cũng muốn chị em phụ nữ mình nhìn nhận lại cả bản thân mình. Nếu chị em mình không tôn trọng bản thân thì ai tôn trọng mình nữa? Có những bạn gái vì trót trao hết cho người mình yêu mà không dám bỏ, rồi vẫn để những chàng sở khanh kia hành hạ, bạn hành. Tại sao lại phải nhu nhược như thế? Có những người phụ nữ chồng lăng nhăng cặp bồ, tha thứ rồi vẫn cặp bồ, về nhà lại hành hạ vợ con thế mà các chị vẫn cứ cố nín nhịn, tại sao lại phải thế?

Vì nghĩ rằng mất trinh tiết sẽ khó lấy chồng ư, vì nghĩ rằng rời người chồng vũ phu kia thì không sống nổi, vì nghĩ rằng con cái sẽ hạnh phúc khi đủ cha đủ mẹ mặc dù người cha là người xấu xa thế ư? Rồi có chị em toán tính, giành giật chồng của người khác, lừa lọc để người ko yêu mình phải cưới mình rồi lại kêu than rằng ngta lại đối xử với mình nọ kia. Tại sao mình dám làm mà không dám chịu trách nhiệm với bản thân, dồn cái trách nhiệm đó lên người mà chẳng có gì để dám chắc. À quên, các chị cũng phải nhớ những gì mình đang nghĩ khi làm dâu để mai sau khi làm mẹ chồng thì đừng khắt khe với dâu nhé.


Sang năm em sẽ về nước hẳn và lấy chồng. Một anh chàng Việt Nam, sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Không biết lúc đó em còn sáng suốt để nhìn nhận vấn đề như bây giờ không. Hay bị vòng xoay của cuộc sống lôi tuột đi mất. Hồi hộp quá!
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ