BÀI GỐC Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

9 Chia sẻ

Đánh giá đàn ông Việt tồi tệ là đang tự "ru ngủ" chính mình

,
Chia sẻ

Nếu tôi thấy một phụ nữ giết chồng, bỏ người yêu nghèo khó lấy đại gia, bán con vào ổ quỷ, thêm vào đó tôi bị vợ “cắm sừng" nên có thể thoải mải phán họ đều là đồ "bỏ đi" sao?

Dạo này thấy nhiều người viết bài lên án đàn ông quá, cứ như là đàn ông Việt Nam sắp bỏ đi hết rồi thì phải, thôi thì cũng viết vài từ, mong chị em ít nhiều hiểu được về đàn ông chúng tôi nhiều hơn.

Thời buổi này các bạn có quyền tự do ngôn luận, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn thích nói gì thì nói. Bạn yêu anh A có tính vũ phu chia tay, rồi yêu anh B có tính nhỏ nhen, chia tay hay nhìn qua hàng xóm thấy anh C hay nhậu nhẹt… thế là thở dài đàn ông Việt Nam thời đại này toàn vũ phu, ích kỷ, nhỏ nhen và ham nhậu nhẹt”. Các bạn phán cứ như là một… triết gia nửa mùa. 


Các bạn có bao giờ bình tâm nhìn ra xung quanh, trong lớp học có trăm người trên giảng đường, các bạn đếm được bao nhiêu người cho là “bỏ đi”, các bạn đi làm rồi chứ? Thế thì nhìn quanh trong công ty các bạn và đếm xem có bao nhiêu người đàn ông được các bạn liệt vào hạng đàn ông “không thể chấp nhận được”? Các bạn dựa vào đâu mà phán 80% đàn ông Việt Nam là bỏ đi?

Vì chính phủ đã cấm cá độ, chứ không tôi cá với các bạn là trong quá khứ các bạn nếu không gặp vài nỗi đau trong tình yêu thì cũng tổn thương bởi người cha, người anh trong gia đình nên mới có một cái nhìn khá tiêu cực như thế. Các bạn ạ, các bạn đau khổ là việc của các bạn, các bạn có thể la hét trong những cơn say, có thể than thở “đàn ông Việt Nam" là một lũ bỏ đi với người bạn thân thiết, nhưng đừng đem có những cái nhìn đầy tiêu cực như thế. Thật nực cười khi có bạn comment "Đàn ông Việt Nam tôi đã gặp gần hết và hầu hết đều xấu xa". Đọc tới câu đó tôi không khỏi ngao ngán cho cái gọi là “trách nhiệm trong câu nói” của một người.


Lại còn có bạn so sánh đàn ông Việt Nam và Phương Tây bên nào tôn trọng phụ nữ hơn. Vâng tôi có thể đồng ý là đàn ông Phương Tây hơn ở chỗ này, nhưng các bạn ạ Việt Nam chúng ta mới thoát khỏi bóng ma phong kiến chưa xa còn phương Tây họ đã phát triển hơn ta về kinh tế, nhận thức về bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ trước đó cả trăm năm. Khi Việt Nam còn bóng nhơ phong kiến chà đạp mà các bạn so sánh như vậy không thấy khập khiễng sao? Tôi thật sự buồn cười cho việc so sánh ngây thơ và khập khiễng này của bạn đấy.

Các bạn đã biết ở thời phong kiến hủ lậu, phụ nữ được xem là cái gì rồi chứ. Ở thời đại đó gần như tất cả phụ nữ chỉ là một “cái máy đẻ”. Sau khi làm đồng từ sáng đến tối về nhà lại biến thành nội trợ, máy giặt, máy rửa chén và một công cụ giải trí không hơn. Còn thời đại ngày nay chuyện đó đã giảm nhiều thế nào, các bạn không thấy sao? Hồi xưa chuyện vợ bị chồng đánh là chuyện thường ngày ở huyện, thời buổi bây giờ giỏi lắm ở một xóm có một, hai cặp như vậy. Các bạn không thấy đàn ông Việt Nam đang tiến bộ sao hay chỉ chăm chăm vào những số ít lạc hậu rồi cứ thế phán lên như vậy?


Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, người chung thủy kẻ bội tình. Cái đó là do tính cách, lối sống được hình thành từ nhỏ. Nó cũng là tính cách và quan điểm sống riêng của mỗi người. Nếu tôi thấy một người phụ nữ giết chồng, một người bỏ người yêu nghèo khó lấy đại gia, một người mẹ bán con vào ổ quỷ, thêm vào đó tôi vừa bị vợ “cắm sừng” và sau đó tôi cay cú cuộc đời nên có thể thoải mải phán "Phụ nữ Việt Nam thời đại này đều là đồ…bỏ đi" vì chẳng được như thời xưa "Cơm bưng nước rót tận nơi cho chồng” thì các bạn nghĩ sao về tôi? Có phải nếu tôi nhìn như thế sẽ chẳng khác gì một tên bệnh hoạn đáng thương hay không?

Các bạn ơi, cuộc sống gồm nhiều người với nhiều tính cách, quan niệm sống và hoàn cảnh trưởng thành khác nhau cho nên một xã hội có người tốt và người xấu là điều rất bình thường. Xã hội nào cũng thế, vậy mà không hiểu sao có một số bài viết có cái nhìn khá phiến diện và tiêu cực về đàn ông. Lại còn có bài hoành tráng hơn bằng cách thêm số liệu “80% đàn ông là xấu xa”. Thật lòng tôi không hiểu số liệu đó do tổ chức nghiên cứu nào cung cấp hay nó là số liệu được lôi ra từ góc “hận thù” nào đó trong tâm hồn của những chị em phụ nữ vì đã trải qua một số đau thương trong cuộc sống cá nhân?


Cuộc sống có ai hoàn hảo bao giờ, cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ. Chúng ta sao không nhìn vào cái ưu điểm để sống với họ mà cứ nhắm vào cái nhược điểm để nhìn nhau thù hằn thế? Có ai trả lương cho chúng ta để thù hằn nhau sao? Có ai trả lương cho chúng ta để xúc xiểm nhau trên này sao?

Các bạn có thể nghĩ rằng tôi đang thanh minh cho đàn ông nhưng tôi không việc gì phải làm thế. Tôi viết bài này mong các bạn bớt đi cái nhìn tiêu cực ở bản thân mình. Một người tiêu cực thường lôi kéo nhiều người tiêu cực khác, cùng suy nghĩ tiêu cực, quan điểm tiêu cực và chờ đợi những gì tiêu cực nhất. Đời chúng ta còn dài, đừng tự “ru ngủ" tinh thần của mình bằng những quan điểm sống ấu trĩ, các bạn ạ.


Đừng nhìn cuộc sống qua một cặp kính đen nếu không ai trả lương cho bạn để làm việc đó.

Chia sẻ