Khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, bà McKissack vẫn có thể thành công gây dựng một công ty kỹ thuật nổi tiếng mà nhiều người nghĩ rằng phụ nữ không thể nào làm được.
Nghề trồng cam quýt của gia đình đã cho Mỹ Tiên cơ hội du học tại Hà Lan và đi qua hơn 12 quốc gia. Nhưng sau đó, cô đã từ bỏ nhiều cơ hội việc làm tại trời Âu để về Việt Nam làm nông dân.
Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ chọn rời thành phố về đảo để lập nghiệp vì nhìn thấy tiềm năng. Nhưng thực tế, mọi chuyện có dễ dàng như họ từng tưởng tượng?
Từng rời quê hương với mong muốn “thoát nghèo”, nhưng cuối cùng, người phụ nữ này vẫn quyết định bỏ phố về quê, “bẻ lái” đi theo con đường khởi nghiệp dựng “cơ đồ xanh”.