Nuôi con 6-7 tháng mà không bằng một em bé mới sinh là có thật.
Bà mẹ mang bụng bầu căng như quả bóng sắp nổ, rạn chằng chịt đến mức chảy cả máu, bác sĩ cứ ngỡ cô mang thai đôi nhưng đến khi em bé chào đời thì tất cả đều phải bất ngờ.
Tại thời điểm đó, con trai của bà mẹ này là em bé sơ sinh nặng cân nhất, đến mức y tá phải đi qua khoa nhi mua quần áo của trẻ lớn về cho bé mặc.
Đây là trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng "khủng" nhất được ghi nhận từ ngày Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải thành lập đến nay.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh nở của người mẹ mà em bé nặng cân khi chào đời còn có thể đối mặt với nguy cơ về sức khỏe khác khi lớn lên.
Chị cũng biết là con mình to, nhưng không nghĩ là con lại to đến thế. Trông cậu bé như em bé 3 tháng tuổi.
Bé trai ra đời an toàn với cân nặng 5390g trước sự bất ngờ của mẹ và ê kíp phẫu thuật.