BÀI GỐC Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng

Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng

Mặc dù tôi yêu và rất yêu em nhưng sau 2 tháng giận dỗi xa nhau, tôi nhen nhóm nỗi hoài nghi bạn gái không còn trong trắng nữa.

3 Chia sẻ

Đừng lụy tình cầu xin một tình yêu vớt vát

,
Chia sẻ

Bạn đừng tự biến mình thành 1 kẻ lụy tình, tự hạ thấp bản thân để cầu xin tình yêu vớt vát của một cô gái. Chính bạn đã làm mất đi giá trị của người đàn ông và cô ấy không còn tôn trọng bạn nữa.

Chào bạn Thiên Đường!

Trước hết, tôi thấy bạn đang tự biến mình thành 1 kẻ qụy lụy vì tình, tự hạ thấp bản thân để cầu xin tình yêu vớt vát của một cô gái. Điều đó đã làm bạn mất đi giá trị của một người đàn ông, làm cô ấy không còn tôn trọng bạn nữa. Chỉ riêng điều này cũng đã làm bạn thua kém hơn những người đàn ông đĩnh đạc khác xung quanh cô ấy rồi. Đấy là cái sai thứ nhất của bạn.



Thứ hai, bạn đang thể hiện rằng mình là một người bẩn tính, nghi ngờ, ghen tuông, phiền phức. Khi "quan hệ" với người yêu bạn, bạn chỉ chăm chăm kiểm chứng sự trinh trắng của cô ấy nhằm để xoa dịu cái tự trọng đàn ông của mình mà không hề để ý đến cảm xúc tình dục của một người phụ nữ. Và khi không thể tìm ra lời giải đáp cho những nghi ngờ của mình, bạn đâm ra thất vọng, quay sang dằn vặt cô ấy. Đó là cái sai thứ hai của bạn.

Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của bạn khi mà người con gái mình yêu thương chăm bẵm từ trước đến giờ đã không còn nguyên vẹn khi trở về lại với nhau. Nhưng bạn phải chấp nhận một sự thật rằng, trong thời gian 2 tháng chia tay nhau, cô ấy là một cô gái tự do, cô ấy có thể làm quen và quan hệ với bất kỳ ai cô ấy muốn mà không cần sự cho phép hay phán xét của bạn.


Vậy bây giờ bạn chăm chăm đi tìm sự thật về trinh trắng của cô ấy để làm gì khi mà hai bạn cũng đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần? Giả sử cô ấy thú nhận đã mất trinh với người khác thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn sẽ lồng lộn lên, đau đớn, tuyệt vọng, và chia tay sao? Chẳng giải quyết được gì cả. Cứ kéo dài tình trạng hiện giờ, dần dần bạn sẽ đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay mình mà thôi.

Nếu bạn còn mong níu kéo cô ấy, bạn phải thay đổi con người và suy nghĩ của chính mình đi. Phải thể hiện bạn là một người đàn ông chín chắn, cao thượng, biết quên đi quá khứ của cô ấy và quan tâm chăm sóc cô ấy về tâm hồn lẫn thể xác. Bạn phải tỏ ra là một người đàn ông vững vàng để bảo vệ cô ấy. Có thế thì bạn mới mong giữ được tình cảm của  người yêu bạn.


Mặc dù qua lời bạn kể, tôi thấy tình cảm của cô ấy dành cho bạn đã vơi đi nhiều, bạn phải cân nhắc lại tình cảm của mình. Nhưng nếu bạn quyết tâm ở lại bên cô ấy, bạn nên nhớ: không dằn vặt về chuyện trinh trắng của cô ấy nữa và không qụy lụy van xin tình yêu.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ