BÀI GỐC Yêu “chay” 7 năm với người cũ, giờ bị người mới nghi ngờ

Yêu “chay” 7 năm với người cũ, giờ bị người mới nghi ngờ

Tôi và anh ấy chỉ yêu nhau được 14 tháng nay nhưng thời gian gần đây anh luôn nghi ngờ về sự trong trắng của tôi với cuộc tình cũ kéo dài 7 năm trước.

1 Chia sẻ

Từ yêu “chay” đến yêu “tục”, ranh giới chỉ như một sợi tóc!

,
Chia sẻ

7 năm yêu nhau lại không làm "chuyện ấy” thì quả thật tôi thấy rất khó tin nổi bởi vì từ yêu “chay” đến yêu “tục”, ranh giới chỉ như một sợi tóc!

Yêu chay và yêu tục, ranh giới mỏng manh như sợi tóc!

Là một người con trai sau khi đọc bài  "Yêu “chay” 7 năm với người cũ, giờ bị người mới nghi ngờ" của tác giả Hoa ti gôn mà tôi không thể nào tin được. Chẳng phải nói ra đây với dụng ý xấu hay đả kích gì đó nhưng giữa thời buổi toàn tình chóng vánh, tình một đêm, rồi vượt rào sớm khi yêu thì đúng là rất khó tin đấy bạn ạ.
Là con trai, nhưng đi đến đâu trong Hà Nội nhỏ bé này, tôi vẫn luôn bắt gặp những hình ảnh nóng bỏng, mát mắt của các đôi bạn trẻ âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật và kể cả việc thản nhiên làm "chuyện ấy" giữa chốn đông người nữa mặc kệ người đi đường nghĩ gì thì nghĩ. 



Vậy mà giờ đây tôi lại đọc được chuyện tình của một cặp đôi đã yêu nhau 7 năm lại không làm chuyện ấy với người yêu của mình thì quả thật là khómcó thể nào tin nổi. Nếu tình yêu của bạn thực tế đúng là vậy thì bạn thật là một cô gái đầy bản lĩnh và đáng ngưỡng mộ nhiều lắm đấy. Nhưng từ kinh nghiệm bản thân là một người con trai, tôi thấy có rất nhiều điều nghi hoặc với những gì bạn đã chia sẻ.

Là đàn ông nên những ngày đầu mới yêu tôi cũng có ý thức giữ gìn cái “ngàn vàng” cho người yêu tôi lắm. Nhưng sau những buổi hẹn hò, sau những cuộc mưa hôn, cái tính tham lam muốn sở hữu “em” toàn quyền của tôi lại trỗi dậy. Tôi cũng đã trở thành một nhà “thám hiểm” tài ba khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau chưa đầy 6 tháng. Cho đến giờ chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi và đang có ý định tổ chức đám cưới vào mùa thu này nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng cùng nhau vượt rào.


Chính bạn gái tôi nhiều lần cũng thú nhận rằng, cô ấy thực lòng không bao giờ muốn chúng tôi đi quá giới hạn khi yêu để khỏi phải lo nghĩ những điều không hay nhưng chính bản thân cô ấy không làm được điều này. Trong khi đó thì những người đàn ông như tôi thì lại nghĩ thoáng hơn về chuyện ấy. Vì thế, bản thân tôi  là con trai mà rất ngưỡng mộ bạn và người yêu cũ của bạn đấy. Nhưng trong thâm tâm tôi cũng lại khá nghi ngờ khi hai bạn yêu nhau 7 năm mà vẫn không đi quá giới hạn những cái hôn say đắm.

Bạn chắc là người trong cuộc và những người đang yêu, đã yêu đều biết từ yêu “chay” đến yêu “tục” nó mong manh lắm  nó cũng chỉ mong manh như sợi tóc vậy. Bất cứ khi nào bạn mềm yếu lòng một phút là chuyện vượt rào có thể diễn ra. Trong khi đó, hầu hết con gái dù mạnh mẽ và bản lĩnh đến đâu, cũng sẽ khó lòng vượt qua những phút yếu lòng này. Chưa kể, để giải quyết ham muốn cho nhau, chắc chắn hai bạn sẽ thường xuyên phải kìm nén tình cảm và ham muốn trong lòng. Và khi đã ngấp nghé quan hệ tình dục bên ngoài thì sợi tóc kia càng mỏng manh hơn nữa.

Hãy cảnh giác với anh chàng muốn thử sự trinh trắng bằng "chuyện ấy"

Dẫu biết những hoài nghi của người yêu mới bạn về sự trinh trắng hiện nay của bạn là có cơ sở. Nhưng dẫu sao, đây cũng chẳng phải là việc quan trọng bạn ạ. Hãy hỏi người yêu mới của bạn, anh ấy yêu bạn hay yêu sự trinh trắng của bạn? Và dù có ngụy biện lý do hợp lý để vượt rào thì bạn đừng bao giờ nghe theo những lời giả nhân giả nghĩa này của đàn ông nhé.


Bởi vì bạn đã giữ gìn được 7 năm khi yêu trước đây thì đây cũng là lúc bạn nên giữ chính kiến của mình và không nên vượt rào khi mới chỉ yêu bạn trai được hơn 8 tháng. Chiếm đoạt được bạn rồi, người yêu mới của bạn sẽ càng có cớ khẳng định sự hoài nghi về mối tình 7 năm của bạn là không thể yêu chay được.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ