BÀI GỐC Bạn trai gia cảnh phức tạp lại kém hẳn về tuổi tác và trình độ

Bạn trai gia cảnh phức tạp lại kém hẳn về tuổi tác và trình độ

Từ ngày nhận lời yêu, em luôn băn khoăn không chỉ riêng chuyện tuổi tác mà còn nhiều vấn đề khác như trình độ chênh lệch giữa 2 đứa, hoàn cảnh gia đình người yêu lại phức tạp...

2 Chia sẻ

Khi yêu và lấy chồng, con gái nên "nhìn lên"

,
Chia sẻ

Khi yêu, con gái thường có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi lấy nhau về rồi thì cuộc sống hiện thực sẽ không còn đơn giản và còn là màu hồng mơ mộng.

Nhung thân mến,

Đáng lẽ ra chị không định viết những dòng chia sẻ này nhưng chị thấy em đang rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn mà không biết thoát ra bằng cách nào. Chị biết, một người thanh niên 17 tuổi có hoàn cảnh éo le thiệt thòi mà được như T là rất đáng được khâm phục. Bởi thực tế, T của em không chỉ vì là người biết vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống mà còn là người rất lạc quan, yêu đời.



Có lẽ vì vậy mà không chỉ có em mà còn rất nhiều người khác trong công ty yêu quý T. Tuy nhiên, với tư cách là một người chị, một người đi trước, chị muốn khuyên em nên dừng lại tình yêu này trước khi tình cảm của hai đứa vượt qua giới hạn và ngày càng trở nên sâu đậm hơn.

Khó hòa hợp với mối tình lệch tuổi và lệch trình độ

Em cũng biết đấy, khi chọn người yêu cũng như khi chọn một người chồng tương lai, người con gái có xu hướng nên “nhìn lên”. Bởi lẽ, ai cũng vậy thôi, người con gái luôn là người yếu đuối và cần đến một người trụ cột, một người đáng tin cậy để trở thành chỗ dựa tinh thần cho bản thân những lúc phải đối mặt với nhiều biến cố vui buồn trong cuộc sống.


Người yêu em còn nhỏ tuổi, T mới chỉ 17 tuổi và kém em tận 4 tuổi. Hơn nữa, T lại có sự chênh lệch rất lớn về trình độ so với em. Tuy cậu ấy có thể từng trải và hiểu biết ngoài xã hội hơn em nhưng như vậy chưa phải là đủ để xây dựng một tương lai cho cả hai. Sau này khi hai người yêu nhau, lấy nhau chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt hoặc lớn lao có thể xảy ra.

Sự chênh lệch tuổi tác này còn sẽ dẫn tới những bất hòa trong quan điểm cũng như các giải quyết mọi việc. Hơn nữa, cậu ấy vẫn trong tuổi teen, cái tuổi dù có chín chắn trước tuổi của mình thế nào cũng sẽ chẳng thể như người trưởng thành được. Có thể hiện tại em thấy rất vui và thoải mái khi bên cạnh cậu ấy nhưng em hãy nhìn về phía trước và hình dung xem liệu rằng trong những tháng ngày tới em sẽ sống như thế nào? Em thử nghĩ xem, nếu em tiếp tục duy trì tình yêu này thì nó sẽ đi được đến đâu.


Với lại, không  một người con trai nào lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người yêu mình, vợ mình có địa vị xã hội hơn mình đâu. Đặc biệt là em và cậu ấy lại làm cùng công ty, người yêu em là cấp dưới của em. Khi yêu nhau con người ta có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi lấy nhau về rồi thì cuộc sống hiện thực sẽ không còn đơn giản và đầy màu hồng đâu em ạ.

Không nên yêu và lấy người không có nền tảng vững chắc để trở thành chỗ dựa tinh thần

Em cũng biết rằng cậu ấy biết rõ địa chỉ của cha mẹ mà không bao giờ tìm đến họ. Con cái ai chẳng mong ngóng được gặp cha mẹ của mình dù người đó có xấu xa như thế nào đi chăng nữa. Vậy tại sao cậu ấy lại không làm như vậy? Có phải cậu ấy là một người sống không giàu tình cảm như em từng nghĩ không hoặc có thể cậu ấy cũng đâu vị tha, độ lượng với cha mẹ cậu ấy như em nghĩ.


Tuy nhiên, đó chỉ là những lời hoàn toàn suy diễn của chị mà thôi. Nhưng một điều chị có thể khẳng định với em rằng, hoàn cảnh gia đình cũng chi phối không ít đến hạnh phúc của lứa đôi. Trong khi gia cảnh của em và T lại hoàn toàn trái ngược. Em sống trong cảnh đầm ấm, yên vui và hạnh phúc. Còn người yêu em lại thiếu thốn cả về mặt vật chất và tinh thần. Liệu hai hoàn cảnh trái ngược như vậy có thể dung hòa  với nhau được không?

Nói thật ra là bây giờ đâu còn có cảnh “1 túp lếu tranh, 2 trái tim vàng” như trong truyện cổ tích ngày bé em thường đọc đâu. Một người đã bị cha mẹ bỏ rơi như cậu ấy thì đâu có gì trong tay ngoài sức lao động của mình. Cậu ấy không có đủ điều kiện cơ bản để có thể tạo dựng một cuộc sống gia đình với em thì em sẽ sống như thế nào nếu quyết định yêu và lấy cậu ấy? Và liệu cậu ấy có thể là chỗ dựa vững chắc cho em trong suốt cuộc đời hay không?


Chị nghĩ em hãy suy nghĩ thật kỹ vì nó ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của em. Sai lầm là sẽ không bao giờ lấy lại được đâu em ạ. Đừng vì thương hại cho hoàn cảnh của cậu ấy mà em ngộ nhận đó là tình yêu. Chị hi vọng em sẽ tìm được cho mình một quyết định đúng đắn nhất.

Thân!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ