BÀI GỐC Hết 3 tháng ở cữ nhà ngoại, chồng đến đón rồi đưa vợ con tới một nơi lụp xụp khiến tôi chao đảo

Hết 3 tháng ở cữ nhà ngoại, chồng đến đón rồi đưa vợ con tới một nơi lụp xụp khiến tôi chao đảo

Ngày chồng đón vợ con về, tôi phát hiện đó không phải con đường tới nhà chồng.

1 Chia sẻ

Đột nhiên được bố chồng cho 3 tỷ, tôi không nở một nụ cười, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm can

Thuc Trinh,
Chia sẻ

Gia đình nhà chồng tôi quá lương thiện, lại rất tâm lý với con dâu. Ông bà không hề biết tôi đang giấu một bí mật động trời.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được nửa năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có 7 năm tìm hiểu. Sở dĩ thời gian yêu lâu như vậy vì tôi không đủ dũng khí để đi đến hôn nhân.

Dù là phụ nữ, tôi cũng không thể có con do bệnh lý từ vòi trứng. Hồi yêu nhau, tôi đã nói rõ vấn đề của mình. Những tưởng hai người sẽ chia tay, không ngờ lại cùng nhau vượt qua 7 năm trời.

Khi bàn chuyện tổ chức đám cưới, tôi dự định nói việc mình không thể có con cho nhà chồng biết. Lúc ấy, chồng tôi lại nhất quyết không đồng ý. Anh nói dù sao đây cũng là chuyện lớn. Nếu nói ra, e rằng bố mẹ sẽ khó chấp nhận. Chi bằng chờ một thời gian rồi từ từ nói cũng chưa muộn.

Đột nhiên được bố chồng cho 3 tỷ, tôi không nở một nụ cười, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm can - Ảnh 1.

Anh nói dù sao đây cũng là chuyện lớn. Nếu nói ra, e rằng bố mẹ sẽ khó chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Điều làm tôi áy náy là bố mẹ chồng quá lương thiện, lại tâm lý và chiều con dâu. Biết sắp có con dâu, mẹ chồng tôi chi tiền mua hẳn cái máy rửa bát. Không những vậy, quần áo đi làm của tôi không thể giặt máy, bà cũng chủ động lên phòng để lấy rồi tự mình giặt.

Về phần bố chồng, tôi còn bất ngờ hơn. Sáng qua tỉnh dậy, tôi choáng váng khi thấy có cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đặt trên bàn trang điểm. Nhìn tên người sở hữu mới biết là bố chồng, tôi tưởng ông bỏ quên nên vội vàng xuống nhà trả lại. Vậy mà bố xua tay: "Con cứ giữ lấy, đây là quà bố mẹ cho hai đứa, hôm nào bố đưa ra ngân hàng sang tên, bao giờ mua nhà thì lấy ra dùng, thiếu bố sẽ bù thêm".

Sau đó, bố chồng còn nửa đùa nửa thật nói vợ chồng tôi đừng kế hoạch nữa, kinh tế bố mẹ sẽ hỗ trợ, chỉ cần chúng tôi chịu sinh con mà thôi.

Vì không biết chuyện tôi bị vô sinh nên bố mẹ nghĩ vợ chồng tôi đang hoãn chuyện con cái. Thấy ánh mắt mong chờ của bố mẹ chồng, lại nhận một món quà lớn như vậy, tôi áy náy quá. Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên giấu ông bà một chuyện lớn như vậy. Bây giờ nói ra thì sợ mất tình cảm, còn không nói thì càng ngày tôi càng thấy tội lỗi. Chồng thì vẫn khuyên tôi giữ kín chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ