Đến photographer cũng thừa nhận rằng suốt nhiều năm cầm máy chụp đám cưới thì đây là một khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ nhất mà anh có được.
Không muốn bố mẹ đẻ phải khổ vì mẹ con tôi, vì vậy tôi đã lựa chọn bế con về nhà gia đình Huy.
Nghe yêu cầu của mẹ chồng tương lai, tôi sửng sốt, không thể chấp nhận nổi. Nhưng thái độ của chồng càng đẩy tôi vào sự nghi ngờ và giận dữ hơn.
Nhìn dòng kết quả trên tờ giấy đã bị vo tròn, tôi cảm giác bản thân đang chìm xuống đáy, chẳng biết phải làm thế nào nữa?
Trong tấm ảnh cưới, cụ bà mặc áo dài nhung đen, đầu vấn khăn, cổ đeo vòng, chân mang hài và tay ôm hoa cưới. Nét mặt cụ thanh tú, nhẹ nhàng và vô cùng xinh đẹp.
"Tuy nhiên, mấy hôm về nước mà hẹn người yêu mãi không gặp được, mình đã lăn tăn, không rõ cô ấy làm gì mà bận đến thế", chàng trai chia sẻ.
Tôi thực sự oán hận chồng mình mọi người ạ!
Fan hâm mộ đã đợi ngày cặp đôi này về chung một nhà trong suốt hơn 3 năm qua.
Một bài báo trên Tân Hoa Xã mô tả "ba việc lớn nặng như núi”, có người tốn hàng triệu đô la để tổ chức đám cưới - khó lấy vợ là rắc rối của nam thanh niên ở nông thôn Trung Quốc.
Phía Vương Âu cũng đã có những phản hồi trước tin đồn này.