Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu

An Thanh,
Chia sẻ

Kết hôn rồi nhưng cặp đôi vẫn lựa chọn sống xa nhau và được coi là một cuộc hôn nhân kỳ lạ, khiến ai cũng chú ý.

Cuộc gặp gỡ viết nên câu chuyện tình đặc biệt

Bình thường, người ta có thể yêu xa nhưng sau khi kết hôn, kiểu gì cặp đôi vợ chồng cũng sẽ tìm cách ở gần với nhau. Tuy nhiên, điều đó không đúng với đôi vợ chồng Colin Pederson đến từ California (Mỹ) và Libby sinh sống tại London (Anh).

Vì nhiều lí do khác nhau, sau khi cưới họ vẫn ở nguyên tại quê hương mình và cảm thấy sống kiểu "hôn nhân xa" như thế rất thú vị.

Bản thân Colin cũng thú nhận rằng ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc hôn nhân của họ kỳ lạ. Họ sống cách nhau gần 8,5 nghìn km, ở hai phía đối diện của thế giới, chênh lệch 8 múi giờ và các chuyến bay đến thăm nhau có giá cũng chẳng rẻ.

“Nhưng mỗi khi một người trong chúng tôi bước xuống máy bay và rơi vào vòng tay người kia thì những công việc hậu cần nhỏ nhặt ấy dường như chẳng quan trọng. Chúng tôi không thể dành thời gian cho nhau như những cặp đôi bình thường và gọi FaceTime là điều thú vị nhất trong ngày của cả hai”, Colin chia sẻ.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 1.

Cặp đôi đã kết hôn vào đầu năm 2022.

Họ gặp nhau vào tháng 6/2018 khi Libby đến làm việc ở trang trại hè Camp America tại San Bernadino (California, Mỹ). Cô làm công việc trông trẻ trong khi Colin làm trong nhà bếp. Họ đã gặp mặt nhau ở trại hè này. Colin ấn tượng vì Libby có nụ cười rất xinh và nói giọng Anh nghe khá hài hước. Anh lập tức nghĩ ra cái cớ để có thể nói chuyện với cô.

“Một ngày, cô ấy bị bỏng tay trên chiếc xe quad. Tôi thấy cơ hội của mình nên chạy đến hỏi han. Nó giống như cảnh gặp trong một bộ phim vậy, hơi sến sẩm một chút. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt và sau đó, tôi nắm lấy bàn tay bé bỏng của cô ấy khi tôi cố nhìn vào vết bỏng”, Colin nhớ lại.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cả hai đã có sự thay đổi. Anh tiếp tục hỏi cô gái người Anh rằng có thể đi chơi bowling vào tối hôm đó với mình hay không. Libby không từ chối. Sau này, cô mới thú nhận rằng lúc ấy vô cùng phấn khích vì cuối cùng Colin đã rủ mình đi chơi.

Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra rất thú vị. Họ không có khoảng lặng khó xử nào, thoải mái vui vẻ bên nhau. Libby kể cho đối phương nghe về nước Anh của mình. Họ cũng có chung sở thích âm nhạc, ẩm thực và đều có khiếu hài hước.

Cuối ngày, Colin trao cho cô nàng một nụ hôn táo bạo. Họ đậu xe trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn ánh sáng thành phố lấp lánh.

Mùa Hè đó diễn ra với cả hai vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, nó cũng không thể tránh khỏi hiện thực rằng đến tháng 9 Libby sẽ về nước. Colin rất đau khổ bởi khoảng cách hai nơi họ sống là rất xa xôi.

Colin kể tiếp: “Một tuần trước khi cô ấy đi, tôi nói rằng mình yêu cô ấy. Tôi đã không thực sự lên kế hoạch cho lời tỏ tình nên Libby có vẻ sốc. Cô ấy nói rõ ràng không muốn có một mối quan hệ xa cách như thế. Tôi cố gắng tôn trọng nhưng giây phút chia tay ở sân bay khiến trái tim tôi tan nát”.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân xa xôi cách nhau đến 8 múi giờ

Những ngày tiếp theo, Colin không làm nổi việc gì và chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Một ngày nọ, anh nhận được tin nhắn từ Libby. Nó là liên kết dẫn đến một bài hát có ngụ ý nói rằng cô ấy đang nhớ anh rất nhiều.

Họ nhắn tin qua lại liên tục ngay sau đó. Đến tháng 12, Colin bay đến Anh để thăm bạn gái. Gia đình của Libby cũng chào đón anh bạn trai đến từ nước Mỹ xa xôi này. Chỉ sau vài ngày ở nhà cô, anh thậm chí còn gọi mẹ cô là mẹ một cách thân thiết. Vào cuối chuyến thăm đó, Colin lần nữa tỏ tình và Libby đồng ý. Họ bắt đầu mối quan hệ yêu xa nghiêm túc.

Đến tháng 6/2019, vào ngày sinh nhật Colin. Anh đang ngồi ước ao có bạn gái kề bên thì nghe tiếng mẹ gọi xuống nhà vì có một bất ngờ.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 4.

Họ yêu xa nhưng vẫn có thể ngày ngày làm mọi chuyện cùng nhau.

Colin kể: “Tôi bước xuống cầu thang, tin chắc chẳng có món quà nào xoa dịu được trái tim nhớ nhung nhức nhối và trong bếp của bố mẹ, Libby đang đứng. Tôi đã không nói nên lời, cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất. Hóa ra mẹ tôi và cô ấy đã lên kế hoạch cùng nhau cả tháng trời”.

Cuối năm ấy, khi đến thăm Libby tại Anh, Colin đã cầu hôn cô ở bến tàu Aibert (Liverpool). Đến tháng 2/2020, Libby xin được visa làm việc tại Mỹ 18 tháng và đến đó với mong muốn cả hai sống gần có thể hiểu được nhau hơn.

Covid ập đến, cặp đôi bị cách ly chung một ngôi nhà. Họ đã có những tháng ngày chung sống hạnh phúc như cặp vợ chồng thứ thiệt. Sau khi Libby quay lại Anh, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng.

Đám cưới diễn ra vào ngày 2/2/2022. Sau tuần trăng mật nhỏ, Colin đã bay về Mỹ.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân “siêu kỳ lạ” của đôi vợ chồng, sống xa nhau 8,5 nghìn km, nếu mỗi năm chỉ gặp 1 lần vẫn yêu - Ảnh 6.

Họ quyết định ai ở đâu sẽ yên ở đó, tiếp tục là một cặp vợ chồng ở xa nhau. Họ cùng nhau FaceTime hằng ngày, nấu ăn, đọc sách hay làm việc gì cũng thực hiện cùng lúc. Kiểu quan hệ này cũng đã bị bạn bè của Colin đặt dấu hỏi nhưng bản thân những người trong cuộc thấy hạnh phúc là được.

“Chúng tôi đi lại giữa Anh và Mỹ thường xuyên nhất có thể. Tuy nhiên, tôi yêu Libby rất nhiều, ngay cả khi chỉ gặp cô ấy một ngày trong năm thì tôi vẫn chọn cô ấy hơn bất kỳ cô gái nào khác trên thế giới”, Colin tâm sự.

Theo Metro

Chia sẻ