Kết hôn rồi nhưng cặp đôi vẫn lựa chọn sống xa nhau và được coi là một cuộc hôn nhân kỳ lạ, khiến ai cũng chú ý.
Chị Sâm tâm sự: "Mẹ mình chịu khó, lam lũ và vất vả lắm. Nhà mình lúc nào cũng thuộc diện nghèo nhất xóm, thậm chí còn bị không ít người coi thường vì nghèo quá".
Có lẽ những mối tình sâu đậm nhưng không thể về chung một nhà sẽ luôn để lại cho người ta những nỗi niềm khắc khoải.
Tâm kể: "Có lần hồi cấp 3 bọn mình chia tay, không thấy Vĩ đến đón nên bố mẹ mình hỏi luôn sao lâu quá không thấy hai đứa đi cùng nhau, có chuyện gì rồi. Mình có dám nói đâu cứ im lặng hoài".
Gắn bó bên nhau từ khi cả hai đều là những người có nhan sắc vượt trội, đến bây giờ khi người vợ đã xuống sắc hơn nhiều thì tình yêu của họ vẫn đẹp tuyệt vời.
Trà nhớ lại: “Nhắn tin thả thính được khoảng 4 ngày thì hai đứa gặp mặt và quen nhau. Đúng 5 ngày thì chính thức yêu...".
Có cuộc hôn nhân nào mà người vợ lại khổ sở và ngột ngạt đến như vậy không?
"Nhà mình rất nghèo, có 4 mẹ con bao bọc nuôi nhau. Sau mình là 2 cô em gái. Bố mình khi đó ‘hư tính’, hay đánh đập mẹ", Hoàng Linh kể.
Khi tham gia một show khác của Sơn Tùng M-TP, Đôn mới gặp lại Thanh Thơm. Trong mắt Đôn, cô gái này thật xinh xắn dễ thương và mặc chiếc áo trắng rất đẹp.
Đôi khi, sự giàu có quá mức cũng trở thành "điểm yếu" trong việc hỏi vợ. Như việc của tỷ phú Lý Trạch Cự là ví dụ điển hình.