BÀI GỐC Bạn trai ở trọ mà ngày mùng một nào cũng thấy phảng phất mùi nhang khói, tôi lạnh người khi phát hiện bí mật trên gác xép

Bạn trai ở trọ mà ngày mùng một nào cũng thấy phảng phất mùi nhang khói, tôi lạnh người khi phát hiện bí mật trên gác xép

Lời giải thích của anh kỳ lạ quá, tôi không biết có nên tin anh hay không?

2 Chia sẻ

Cứ nghĩ đến việc mỗi đêm gối đầu lên cánh tay anh để ngủ là em lại sợ chẳng dám làm đám cưới

Giấu tên,
Chia sẻ

Giờ anh cầu hôn rồi mà em còn chần chừ có nên nhận lời không?

Chuyện chẳng phải vấn đề lớn nhưng lại tế nhị nên em không biết chia sẻ với ai các chị ạ. Chẳng lẽ yêu nhau gần 1 năm, không mâu thuẫn, không xung đột, nói chia tay thì cũng hơi kỳ. Nên em nhờ các chị tư vấn giúp em chuyện này.

Em từng rất tự hào với người yêu mình. Năm nay anh 30 tuổi, thế nhưng đã nắm trong tay một sự nghiệp đáng nể. Người yêu em đang quản lý một công ty. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng mọi người đều không thể phủ nhận sự thông minh và tài giỏi của anh.

Bản thân em ngay từ khi quen anh đã thấy mình là người may mắn. Bố mẹ em còn bắt cưới khi mới chỉ yêu được vài tháng. Tất cả cũng vì ông bà sợ mất một chàng rể giàu có lại tài giỏi và rất biết cách đối nhân xử thế. Trước đây, khi em và anh chưa yêu nhau, em chỉ là một nhân viên bình thường, anh đã giúp đỡ em hết mực. Biết bố em bị bệnh cần phẫu thuật, anh đã đứng ra chi tiền cho bố em. Chẳng những vậy, người phẫu thuật cho bố em cũng là bạn bè thân thiết với anh.

IMG_4830

Thế rồi tình cảm cứ thế nảy sinh, em và anh đến với nhau một cách rất tự nhiên. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu, em rất cảm kích anh nên thường nấu ăn hoặc mua cho anh những món quà nhỏ. Thế rồi tình cảm cứ thế nảy sinh, em và anh đến với nhau một cách rất tự nhiên.

Nếu như mọi thứ đều tốt như vậy, em sẽ chẳng có gì phải băn khoăn. Đường này chuyện làm em lấn cấn lại rất tế nhị. Thú thật, người yêu em có mùi cơ thể rất nặng. Đợt trước mùa đông, anh không bị toát mồ hôi nhiều nên còn đỡ. Bây giờ vào mùa hè, người yêu em lại hay chơi thể thao. Thành ra mỗi lần ngồi cạnh anh, em đều phải nín thở vì nó quá khó ngửi. Thậm chí em không dám ngồi cạnh anh trong xe oto, vì mùi cơ thể vốn đã nặng, lại bật điều hòa làm em muốn nôn ọe.

Lúc đầu em nghĩ có lẽ do anh không dùng nước hoa hay lăn khử mùi, vì thế trong dịp sinh nhật anh, em đã mua cho anh một loại nước hoa Pháp xịn. Nhưng chuyện càng tồi tệ hơn, dù người yêu em có xịt nước hoa nức mũi thì cái mùi hôi kia vẫn đeo bám anh.

c12

Bọn em giờ đang chiến tranh lạnh vì người yêu em nghĩ em có người khác. (Ảnh minh họa)

Nhiều khi đi ăn cùng công ty, không ai dám ngồi gần người yêu em vì nặng mùi. Anh thì chẳng biết đâu, cứ nghĩ họ sợ giám đốc nên không dám ngồi gần. Có lần em cũng hỏi khéo, bảo anh đi khám nhưng anh khăng khăng nói mình không vấn đề gì cả.

Mấy hôm trước anh cầu hôn, em còn chưa dám nhận lời vì nghĩ đến đêm nào cũng gối đầu dưới cánh tay anh, làm sao em ngủ nổi. Khổ tâm quá các chị ạ. Bọn em giờ đang chiến tranh lạnh vì người yêu em nghĩ em có người khác, em thì có nỗi khổ khó nói như thế đấy. Không lẽ vì chuyện này mà em cự tuyệt anh sao?

Chia sẻ