Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng đến khi đối mặt với con gái riêng của bạn trai, tôi vẫn không thể nào xem nhẹ được tình cảnh trớ trêu này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Có lẽ bởi cô ấy chỉ cách tôi vài tuổi nên việc này đúng là khó có thể chấp nhận.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương,

Em năm nay 25 tuổi, đã từng yêu và chia tay mối tình đầu cho đến khi em gặp anh ấy. Anh ấy hơn em 20 tuổi và đang sống cảnh "gà trống nuôi con" vì vợ mất sớm. Anh có một cô con gái duy nhất năm nay đã 18 tuổi. Cô ấy mới vào đại học, đang sống ở kí túc xá của trường và về nhà vào mỗi cuối tuần.

Thú thực, lúc đầu em khá run và không dám thể hiện tình yêu với anh ấy. Vì khoảng cách tuổi tác của chúng em quá xa. Nhưng vì anh là sếp trực tiếp của em, thời gian tiếp xúc nhiều, những cảm xúc của em cứ bùng lên và không thể kìm nén được. 

Ở tuổi này, em đã từng yêu một lần, nên sau 1 năm gặp anh, em không nghĩ tình yêu của mình là bồng bột. Anh cũng đặc biệt quan tâm đến em. Chúng em có chung sở thích, gu âm nhạc, đọc sách và thưởng thức ẩm thực. Em và anh ấy khá hòa hợp và luôn thấy dễ chịu khi ở bên nhau.

Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng đến khi đối mặt với con gái riêng của bạn trai, tôi vẫn không thể nào xem nhẹ được tình cảnh trớ trêu này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ em rất ái ngại và còn lưu ý đặc biệt rằng em khó có thể nhận được lời chúc phúc của cô con gái riêng quá đặc biệt này. Cô ấy còn gần tuổi em hơn cả người em yêu.

Em sẽ gặp con gái anh ấy vào cuối tuần này. Em rất lo lắng. Anh ấy cũng không khá hơn. Anh ấy bảo con gái đã liên tục phản đối anh tái hôn. Năm nay, con gái anh vào đại học, có thể do sống xa nhà nên mới thay đổi suy nghĩ và đồng ý cho anh hẹn hò.

Làm thế nào em có thể tạo ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp đầu tiên này? Làm sao để nhận được sự tán thành của cô ấy? Em rối trí quá.

Người đàn bà dọn dẹp vệ sinh trong tiệm cà phê đã tố cáo hết thảy sự thật về người chồng sắp cưới đáng mơ ước của tôi - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Trước hết, Hướng Dương chúc mừng em đã tìm được tình yêu của mình. Tình yêu lệch tuổi thường gặp phải sự phản đối của người thân. Rất may là bố mẹ em đã ủng hộ.

Đối với con riêng của bạn trai, em nên tìm hiểu kỹ hơn và hoãn cuộc gặp mặt ra mắt cho đến khi em cảm thấy tự tin hết mức có thể. Có phải anh ấy đã giới thiệu con gái mình với những người phụ nữ mà anh ấy hẹn hò trước đây? Cô ấy đã phản đối vì những lý do gì? Lý do thực sự khiến cô ấy thay đổi quan điểm và muốn bố tái hôn? Cô ấy có quan trọng người phụ nữ sẽ kết hôn với bố mình phải có tiêu chuẩn gì không?

Quan trọng hơn, Anh ấy đã nói gì với con gái về mối quan hệ của hai người, và cô ấy phản ứng như thế nào? Nếu em quyết định tiếp tục với tình yêu này bằng mọi giá. Hãy chấp nhận mọi phản ứng của cô ấy bằng tâm trạng bình tĩnh nhất. Dù cô ấy tỏ ra xa cách, ủ rũ, phản đối hay dè dặt, em chỉ cần phấn đấu cho sự trung lập dễ chịu.

Hãy khiến cho cô ấy thấy, em quan tâm và hiểu về những thói quen của bố cô ấy và sẵn sàng lắng nghe khi cô ấy thể hiện quan điểm của mình.

Em nên thể hiện rằng em xem cô ấy như một người bạn, cùng quan tâm và yêu thương một người đàn ông. Chứ không phải với tư cách của một người mẹ.

Hướng Dương.

Chia sẻ