Nỗi khổ của anh chồng đẹp trai

Lam Phong,
Chia sẻ

Địa chỉ email, facebook, skype hay điện thoại của chồng, Loan đều kiểm soát trong tầm tay. Hễ anh thay đổi mật khẩu là cô giận dỗi cho rằng anh không còn yêu cô, anh cặp bồ bên ngoài. Tất cả cũng chỉ vì chồng cô có vẻ ngoài khá bảnh bao.

Ngày Trí về ra mắt nhà Loan ai cũng trầm trồ anh con rể tương lai tướng mạo đàng hoàng, sáng sủa, lại cao to và rất duyên. Mấy đứa em gái thì bấm nhau: “Số chị Loan sướng nhỉ, gặp được người đâu mà đẹp thế, phen này thì cải tạo được nòi giống rồi”.

Đứa khác ganh tị thì nói kháy: “Chị Loan may thế, trông vậy mà cũng có người yêu đẹp trai”, rồi quay sang Trí lẩm bẩm: “Nhiều người đẹp vậy sao không yêu, chị Loan nhà em bình thường, không giàu có, sao anh ấy lại yêu nhỉ?”, làm Loan nóng mặt, còn Trí thì chỉ biết cười trừ.

Thực ra Loan không phải xấu đến nỗi “ma chê quỷ hờn”, xét theo thang điểm 10 cô cũng phải được 6,7 điểm. Nhưng so với Trí thì vẫn chênh lệch, cùng với công việc ổn định, tính tình cởi mở nên anh được lòng rất nhiều người. Tuy biết anh có vợ nhưng nhiều cô gái vẫn “xin chết” khiến Loan thấp thỏm không yên.

Nửa đêm, có điện thoại, tin nhắn đến cô luôn là người nghe và đọc đầu tiên. Nghe tiếng con trai thì cô bình thản đưa cho chồng, nhưng hễ có tiếng con gái thì ôi thôi… Loan tìm hiểu từ tên tuổi, địa chỉ, chỗ làm đến quan hệ tình cảm… khiến bao lần Trí bẽ mặt với bạn bè. Dù anh đã góp ý nhưng Loan vẫn tảng lờ đi, cô ngụy biện: “Em kiểm tra hộ anh, nhỡ đâu anh lại bị gái dụ thì sao, lúc đó lại khổ anh, khổ em”.

Ngay cả với các cô em gái trong nhà, hễ nói chuyện thân mật với Trí là Loan tìm cách để hai anh em kết thúc câu chuyện nhanh chóng. Bạn bè khuyên thì cô triết lí: “Bây giờ em gái cua chồng của chị nhiều lắm, nhất là những ông anh rể đẹp trai như chồng tao, cẩn tắc vô áy náy”. 

Đồng nghiệp đến nhà chơi, Loan thủ thỉ: “Anh Trí nhà em đẹp trai thế, em phải lo giữ nhiều lắm, chứ thả ra là mất”. Đồng nghiệp cười ngặt nghẽo: “Trí nhà mình thế mà có phúc nhỉ, được vợ yêu chiều thế bảo sao không dám đi sớm về khuya” khiến Trí chỉ ước có cái lỗ nào ở đó chui xuống chết quách cho xong.

Nỗi khổ của anh chồng đẹp trai 1
Tuy biết anh có vợ nhưng nhiều cô gái vẫn “xin chết” khiến Loan thấp thỏm không yên (Ảnh minh họa).

Kiểm soát email, điện thoại vẫn chưa thoả lòng, Loan nhận định “Chồng đẹp thì mình cũng phải đẹp”, vậy là bao nhiêu tiền cô dồn hết vào chăm sóc sắp đẹp. Hễ ở đâu nghe ngóng được giảm giá làm đẹp hay miễn phí là thế nào Loan cũng tìm mọi cách tới.

Cứ dòng mỹ phẩm nào làm mịn da, trắng sáng hay giúp phụ nữ trẻ hơn Loan đều thử. Có lần, Trí góp ý: “Em dùng linh tinh thế có ngày hỏng hết mặt”, thế là Loan làm ầm lên “Anh chê em già chứ gì, anh không muốn vợ làm đẹp để còn cặp bồ trẻ phải không?”. Nghe xong, Trí chỉ biết thở dài bỏ lên phòng.

Một hôm, Trí tá hỏa vì sau một đêm vợ bị dị ứng, mụn mọc đầy người. Anh vừa thương vừa giận, cũng chỉ cái tội ham làm đẹp, mỹ phẩm nào cũng thử qua. Vậy là nhan sắc cũng bị bớt đi vài phần khiến Loan càng lo lắng. 

Cô trở nên cáu gắt và khắt khe mỗi khi Trí ra ngoài. Cô thông báo: “Đi đâu thì đi, đúng 7h tối anh phải có mặt ở nhà ăn cơm. Trễ phút nào là chết với em”. Mà đúng thật, hôm nào Trí mà trễ một chút là cô giận dỗi, cấm vận, đá thúng đụng nia.

Có lần, Trí phải ở lại công ty làm thêm, anh gọi điện về nhà thông báo. Nhưng Loan không tin, cô quyết tâm rình xem chồng có nói thật không. Loan đến cơ quan Trí mà không báo trước. Nhưng Trí lại không có mặt ở đó khiến cô càng nôn nóng và đa nghi: “Thế này thì phải quyết làm một phen cho rõ ràng”. 

Hỏi ra mới biết, Trí và một cô đồng nghiệp đưa nhau đến nhà hàng ngay gần đó. Không kịp nghĩ gì, cô lao vào mắng té tát Trí: “Anh là thằng đểu, anh lừa dối tối để đi ngoại tình vậy mà dám nói là làm việc, tôi thà chết cũng không tha thứ cho anh”. Ôi thôi, bao nhiêu con mắt từ đồng nghiệp đến đối tác nhìn Loan như sinh vật lạ, còn Trí tức giận tát Loan một cái rồi đi thẳng về nhà.

Về nhà, Trí chán nản buông câu: “Em viết đơn đi, mình li dị”, Loan tá hỏa. Trí quát trong cơn phẫn nộ: “Em thôi cái trò kiểm soát thái quá của mình đi, anh phát chán rồi. Anh đã làm gì sai mà để em phải làm thế, anh đã phản bội em chưa. Anh đã nhẫn nhịn em để êm cửa êm nhà, đồng nghiệp lời ra tiếng vào anh cũng bỏ ngoài tai. Vậy mà em càng ngày càng quá quắt. Không tin nhau thì sống với nhau làm gì?”

Loan lắp bắp: “Em… em, cũng chỉ tại em lo anh đẹp trai, hào hoa dễ bị con gái dụ dỗ thôi, chứ em còn yêu anh nhiều lắm, em không muốn li dị”.

Trí thở dài ngao ngán, nếu biết đẹp trai khổ thế này thì không đẹp trai chắc lại sướng hơn!


Sướng, khổ khi lấy được chồng đẹp trai
Nỗi khổ của anh chồng đẹp trai 2
Chia sẻ