Anh Sơn đúc kết những chia sẻ rất hay về 2 kiểu phụ nữ rất dễ đẩy mình vào thế thất bại trong một mối quan hệ.
Hương tự nhận bản thân cô luôn có cái nhìn tiêu cực vào hôn nhân nhưng...
Đàn ông phóng khoáng nhưng anh ấy lại rất thích được người phụ nữ của mình chăm sóc tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.
Phương chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữ lạ hoắc ôm mặt khóc nức nở chạy ra từ trong bếp, suýt va cả vào cô.
Sự tha thứ không đơn thuần là 1 cái gật đầu đồng ý cho đối phương sửa chữa lỗi lầm. Nó là cả quá trình bao dung và nhẫn nại.
Không cao xa, hoa mỹ, quy tắc "nắm lớn bỏ nhỏ" chỉ gói gọn ở 3 điều...
"Nhưng dạo gần đây cứ 8h tối 'bạn cũ' gọi 1 thì lên tum hoặc 2 là ra tận đầu ngõ vừa đi vừa nghe điện. Vợ có hỏi thì kêu anh ra ngoài hút thuốc cho khỏi mùi", cô vợ kể lại.
Tại sao ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi trong cuộc sống này? Đó là bởi vì bạn ngày càng ít đúng với chính mình.
Kẻ thứ ba một khi đã thích thì còn sợ gì câu "Cướp chồng em có vui không? Hay là thấp thỏm sợ không lâu bền".
Đúng là không phải cứ gào thét, lên mặt hay tranh luận với chồng mới khiến anh ta nể sợ. Như Trần Phụng Anh, dù ít học, không biết chữ, bà vẫn khiến chồng phải nể trọng, yêu thương.