Tôi cố ý bày ra "khổ nhục kế" để Tùng phải xuống nước năn nỉ dỗ dành, nhưng kết quả tôi mới là đứa phải xin lỗi.
Giận dỗi, ghen tuông là “gia vị” cần thiết trong tình yêu, tuy nhiên, khi sự nghi ngờ phá hỏng mối quan hệ thì nó không còn ngọt ngào nữa. Người ta gọi tên "gia vị" này là cuồng ghen.
Nhìn điệu bộ giận dỗi của chú mèo, dân mạng không khỏi phì cười.
Clip đáng yêu của cặp vợ chồng nhà này khiến dân mạng cười ngặt nghẽo.
Các anh chàng đôi khi "ruột để ngoài da" nhưng lại làm phụ nữ tổn thương, hoặc giận dỗi cạn lời.
Tâm lý và chiều người yêu nhưng anh chàng vẫn bối rối không biết nguyên do gì mà bạn gái lại đùng đùng giận dỗi, đòi chia tay như vậy?
Cô em gái nhỏ than thở với anh trai rằng mình thèm sushi. Người anh trai chẳng đắn đo, liền "ok" bắt tay vào làm. Cám cảnh thay, kết quả món sushi ra đời chẳng những không làm em gái thỏa mãn cơn thèm mà còn giận dỗi không thèm nói chuyện.
Chính bản thân phụ nữ cũng không hiểu được vì sao mình lại hành xử như vậy và đó là lúc các ông chồng cần có sự thấu hiểu và vị tha cho người bạn đời bên cạnh.
Bị bạn gái giận không thèm nói chuyện, chàng trai quyết định "khủng bố" tin nhắn. Nhưng "khủng bố" như thế này thì cũng dễ thương quá rồi.
Cơn giận dỗi của trẻ đến bất chợt và thình lình giống như bão táp mưa rơi, có thể một phút trước trẻ đang ngồi ăn ngoan với bố mẹ trong tiệm, nhưng một phút sau trẻ có thể quấy khóc, la hét ầm ĩ và nằng nặc đòi về nhà.