Chỉ đến khi bị vỡ ối bà mẹ này mới biết mình mang thai và em bé chào đời sau đó 30 phút

Lucy,
Chia sẻ

Chỉ đến khi vỡ ối và máu chảy lênh láng trên sàn, bà mẹ mới phát hiện mình đã mang thai và tự đỡ đẻ cho mình vì tình thế quá nguy cấp.

Câu chuyện của bà mẹ tên Lianne Brennan, 23 tuổi, đến từ thị trấn Altrincham, thành phố Greater Manchester, Anh dưới đây có thể khiến nhiều người bị sốc. Bởi có lẽ khi ở vào hoàn cảnh của người phụ nữ này, chẳng mấy ai còn giữ được bình tĩnh để đón con vậy mà cô ấy đã tự sinh con sau 9 tháng mang thai mà không hay biết.

Lianne Brennan là một thợ làm tóc, cô không kết hôn nhưng làm bà mẹ đơn thân của 2 đứa con và giờ là thêm bé Echo-River ra đời trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

sinh-con-moi-biet-minh-mang-thai
Brennan và bé Echo-River.

Brennan mới sinh đứa con thứ 2 được 14 tháng và chỉ 3 tháng sau sinh cô lại mang bầu mà không hay biết. Vì không biết nên Brennan uống rất nhiều rượu vào các dịp cuối tuần và hút 10 điếu thuốc một ngày, nhưng bé Echo-River ra đời rất khỏe mạnh, nặng 3,2kg.

Kể lại giây phút kinh hoàng khi sinh con một mình, Brennan cho biết: “Ngày hôm đó tôi cảm thấy đau bụng nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cơ thể mình không được khỏe thôi. Nhưng đến khi nước ối vỡ ra, máu chảy lênh láng khắp nhà tôi mới nhận ra mình đã mang thai và sắp sinh con”.

sinh-con-moi-biet-minh-mang-thai
Dù Brennan có lối sinh hoạt không lành mạng nhưng bé Brennan ra đời vẫn khỏe mạnh.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến Brennan kịp chuẩn bị gì cả, cô với tay tìm điện thoại nhưng không thấy và giây phút đó cô hiểu rằng mình phải tự thân vận động để đưa con ra ngoài an toàn.

Cô với chiếc kéo cắt tóc trên bàn và cắt dây, tìm cách cầm máu. Có lẽ hai lần sinh con đã cho cô đủ can đảm và kinh nghiệm để một mình sinh con. 30 phút sau, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Brennan chia sẻ: “Tôi biết kỹ năng làm tóc của tôi có ích ở những thời điểm như vậy”. 

sinh-con-moi-biet-minh-mang-thai
Nhờ sự dũng cảm của mẹ mà bé Echo-River đã chào đời an toàn.

Sau khi Brennan sinh con thì một người hàng xóm đến mới phát hiện và gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện Wythenshawe gần nhà.

Theo Daily Mail, sở dĩ trong quá trình mang thai Brennan không có dấu hiệu đau lưng bởi vì cô đã từng trải qua cuộc phẫu thuật cột sống. Kể từ đó, cô thường phải chịu những cơn đau lưng thường xuyên dù không mang bầu. 

Thậm chí, Brennan còn làm phục vụ ở một nhà hàng và đêm trước khi sinh cô làm việc đến tận 3 giờ sáng. Khi mang thai bé Echo-River, cô không chỉ uống rượu, hút thuốc mà còn làm các việc nặng, cô một mình chuyển nhà, khiêng các thùng nặng và tự di chuyển các đồ nội thất. 

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ