Cay đắng nhìn chồng “F5” với tình cũ

Hương Linh,
Chia sẻ

Người ta thường nói tình đầu khó quên chẳng bao giờ sai.

Giật mình vì chồng bất ngờ “tí tởn”
 
Ai nhìn vào gia đình nhà anh Quyết – chị Bích (Trương Định, Hà Nội) cũng phải tấm tắc khen ngợi: đôi lứa xứng đôi, trai anh hùng, gái thuyền quyên. 
 
Cũng chẳng phải là nói ngoa bởi họ đều đẹp người, dù còn trẻ nhưng công danh có vẻ rất sáng sủa. Chưa đầy 30 tuổi nhưng họ đã có trong tay một sản nghiệp khá đồ sộ. Rồi 2 cậu con trai sinh đôi của anh chị ra đời càng khẳng định đây là gia đình kiểu mẫu. 
 
Bởi thế mà đi đâu chị cũng tự hào rằng mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới vì có anh luôn đi cạnh động viên, yêu thương vợ hết mình. Anh là người đàn ông khá điềm đạm, đứng đắn, chỉn chu.
 
Có đánh chết chị cũng không tin có ngày anh phản bội lại mình. 
 
Tự dưng thời gian gần đây chị cảm thấy anh có vẻ là lạ, đi sớm về khuya thất thường mà tâm trạng lại háo hức, “tí tởn” như trai 20. 
 
Cay đắng nhìn chồng “F5” với tình cũ 1
Hóa ra, anh nói anh càng hận nhưng trong lòng lại càng nhớ (Ảnh minh họa).
 
Nếu như trước đây cuối tuần anh thường đưa ba mẹ con đi chơi thì giờ anh suốt ngày công cán gấp gáp hết nơi này đến nơi kia.

Điện thoại thì anh giấu biệt tích, máy tính thì cài pass. Thi thoảng chị mới nhìn thấy bóng dáng chiếc điện thoại của anh là khi anh nghe máy với giọng ấp a ấp úng, nhưng chỉ vài giây sau, anh sẽ cất nó đi ở một chỗ mà chẳng ai biết. Đến nỗi, mới đây anh còn mua ngay cho con trai một chiếc điện thoại y hệt để “cho nó đỡ phải đòi chơi game”.

Tâm sự với bạn thân, chị cũng lo lắng khi cô bạn nói như đinh đóng cột: “Dính vào gái rồi, chứ làm sao lão Quyết đang ngoan bỗng dưng đáng ngờ như vậy?”.
 
Chị cũng “bóng gió” nhưng anh chỉ cười cười rồi sang luôn phòng khác. Nhận định mọi việc xấu hơn, ngoài tầm kiểm soát, chị "lên dây cót" theo dõi chồng
 
Nắm được lịch trình anh đi những đâu, chị đi theo và chẳng mất quá nhiều thời gian để kết luận anh đang phản bội chị, ngoại tình với chính người yêu cũ. 
 
Theo chị được biết, anh rất “thù” người con gái này vì chính người đó đã phản bội anh đi theo một người đàn ông khác. 
 
Hóa ra, anh nói anh càng hận nhưng trong lòng lại càng nhớ. 
 
Chị đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố cứng rắn chạy đến cầm tay và đòi hỏi một cuộc nói chuyện ngay và luôn. 

Chị thẳng thắn trao đổi với chồng những suy nghĩ của mình và yêu cầu anh hãy nghĩ kỹ và chọn lựa giữa gia đình - người kia. Chị buồn bã khi anh bảo anh yêu cả hai và yêu cầu chị hãy cho anh thêm thời gian để cân nhắc. 
 
Kể từ khi bị phát hiện ra việc này, ngày nào anh cũng liên lạc điện thoại với người đó, thậm chí ngay trước mặt chị anh cũng thoải mái “tác nghiệp”. Chị chua xót khi nghe phong thanh thấy chồng còn bảo với người yêu cũ “F5" đi em. Chị đau lòng khi anh coi 3 mẹ con chị không bằng tình cũ. 
 
Tình cũ không rủ cũng tới
 
Tình cảnh tình cũ không rủ cũng tới cũng xảy ra trong nhà chị Nguyệt – anh Hiệp (Quận 7, TP HCM). 

Sau 2 năm cưới, con cái đề huề, công việc của anh chị ngày càng ổn định và phát triển, đặc biệt là anh. Anh được công ty cử vào Miền Nam học nghiệp vụ trong 1 năm. 
 
Ngày anh đi, hai vợ chồng bịn rịn chia tay, hứa hẹn đủ điều, anh hứa sau khi đến đó sẽ thường xuyên chat, gọi điện và về thăm vợ. Có những khi trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, nghe thấy tiếng phụ nữ vọng vào, anh lúng túng bao biện bằng những lý do rất hợp lý, lại khó có thể kiểm chứng được. Vì vậy, chị cứ bận lòng lăn tăn không thấy thoải mái.
 
Một lần, muốn gây bất ngờ cho anh và cũng đang vãn việc, chị thu xếp bay vào thăm chồng. 

Khi nhìn thấy vợ, nét mặt anh biến sắc đi trông thấy. Anh còn ú ớ rằng: “Hay ta ra quán nước”. Thái độ giải thích lúng túng, khó hiểu của chồng khiến chị linh cảm nỗi lo lắng bấy lâu nay không còn là mơ hồ nữa.
 
Xông vào phòng, chị thấy chiếc áo lót đỏ chót trên giường. Anh còn thanh minh “vì nhớ em quá nên anh ôm tạm nó đi ngủ”. 
 
Chị nói lại giọng đầy nghi ngờ: “Nhưng đây đâu phải áo của vợ anh?”. 
 
Thấy tiếng lạo xạo trong nhà tắm, chị bước tới và phát hiện ra cô tình nhân bé bỏng của chồng. Hóa ra là cô người yêu cũ. 
 
Lúc này anh mới quỳ sụp xuống xin chị tha thứ. Dù lòng đau như cắt nhưng chị cố gắng trấn tĩnh và nghĩ đấy chỉ là phút xao lòng của đàn ông.



Tôi sững sờ khi trước mặt tôi, trên bảng history call là một dọc những cuộc gọi bằng webcam vào nửa đêm giữa anh với cô người yêu cũ
Chia sẻ