Những bố mẹ đơn thân có tình yêu mới muốn được các con ủng hộ cần phải có một quá trình chinh phục trẻ. Và điều dưới đây, bố mẹ đơn thân càng cần biết.
Trước ngày cưới của chúng tôi, ả người yêu cũ đã nhắn tin chọc điên tôi. Biết cô ta là kẻ mặt dày, tôi cũng phải cứng rắn đáp lại.
Chồng tôi hẹn gặp riêng người tình cũ đã là có vấn đề, nay còn ngang nhiên góp vốn làm ăn chung. Không chỉ vậy, số tiền đó vốn là để cho con trai tôi thay đổi cả tương lai phía trước…
Nếu chỉ là cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm thông thường, sao chồng lại phải xóa sạch dấu vết?
Khi bị đối phương "cắm sừng", cảm xúc của người còn lại không chỉ đau khổ, buồn bã mà còn vô cùng uất hận, vì vậy có người sẵn sàng "bóc phốt", trà thù bằng mọi cách vì với họ đó là một hành động không thể nào có thể tha thứ được.
Trong lúc tranh cãi, tôi bực quá nên ném luôn cái hộp xuống hồ sen trước nhà. Anh sững người một lúc rồi tát tôi.
Linh gọi Cúc, không thấy cô bạn trả lời. Cô vén tấm rèm che bước ra, xinh đẹp và lộng lẫy như một công chúa. Gì thế này? Linh không tin vào mắt mình...
Mọi suy nghĩ như dừng lại, tim tôi như ngừng đập khi mở hộp quà ra! Tôi không tin vào được mắt mình. Lật giở từng tấm ảnh, đọc từng dòng ghi chú trên đó, nước mắt tôi chảy dài.
Bởi con gái hay nhớ nhung về người cũ, đặc biệt là nếu người ấy từng có quan hệ với nhau rồi.
Ngân tròn mắt trước "màn đòi nợ" của Tuấn. Chưa kịp đáp lại thì người yêu mới của cô tiến lên trước nói với vị khách không mời...