Chồng "qua đêm" với vợ cũ

,
Chia sẻ

Anh không đôi co dài dòng, không thanh minh cũng không giải thích. Anh chỉ nói: “Cô ấy chủ động và tự nguyện với anh. Thực lòng anh còn rất yêu em và không muốn mất em”.

Tôi và anh đến với nhau giống như “rổ rá cạp lại”. Anh ly hôn vợ được hai năm, còn tôi cũng đã “qua một lần đò”. Là phụ nữ, lại chịu nhiều thiệt thòi từ cuộc hôn nhân tan vỡ trước nên tôi rất trân trọng những gì đang có trong tay. Tôi biết mình sẽ không có cơ hội lần thứ ba.

Về sống với nhau một thời gian, tôi thực lòng rất hạnh phúc vì anh quan tâm đến con riêng của tôi. Và vì thế nên dưới một mái nhà, giữa hai vợ chồng không có chuyện “con anh, con tôi”.

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người đàn ông tốt như anh. Nhưng rồi có một ngày tôi phát hiện ra anh đang lừa dối khi “qua lại” với người vợ cũ. Ban đầu thì anh chối cãi, nói là đưa con về gặp mẹ nó. Sau đó, anh đã thú nhận tất cả, rằng thời gian qua, anh và chị ấy đã có “lỗi” với tôi.
 
Dù yêu anh, cần anh, cần giữ gìn tổ ấm hiện tại của mình nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận được khi chồng mình ngủ qua đêm với “người ta” không chỉ một lần? Quá choáng váng và đau khổ, tôi dằn vặt anh.

Nếu như có thể được làm lại lần nữa, có lẽ tôi sẽ ra đi. Nhưng vì không muốn mang tiếng hai lần bỏ chồng nên tôi đành chấp nhận anh, chấp nhận sự phản bội của anh, và hy vọng anh sẽ thay đổi.

Thời gian sau, tình cảm của vợ chồng tôi lại nóng bỏng trở lại. Tôi biết mình lúc này cần phải làm một người phụ nữ khôn ngoan và nên tha thứ bởi ai cũng có những sai lầm.
 


Lại đến “tăm te” bạn của vợ!

Rồi vợ chồng tôi cũng có một đứa con chung. Tôi luôn cố gắng chăm chút cho gia đình, cho chồng con. Những bữa tối vui vẻ bên mâm cơm, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng khá thỏa mãn. Cứ tưởng anh sẽ biết nâng niu những gì đang có nhưng ngược lại, một lần nữa, anh đã khiến trái tim tôi tan nát.

Vết thương sau thường lúc nào cũng đau đớn hơn vết thương trước bởi người khiến anh cho tôi “ăn quả đắng” lại là bạn gái thời đại học của tôi. Có lần cô ấy đến nhà chơi, ở lại ăn cơm và hai người họ có trao đổi số điện thoại xã giao. Những gì xảy ra sau đó thì tôi không biết cho đến ngày vỡ lở…

Anh trở nên bỉ ổi trong mắt tôi, trong mắt của các con. Tôi nước mắt ngắn dài nhìn chồng. Còn anh, không đôi co dài dòng, không thanh minh cũng không giải thích. Anh chỉ nói: “Cô ấy chủ động và tự nguyện với anh. Thực lòng anh còn rất yêu em và không muốn mất em”.
 
Tôi không muốn nghe lời anh nói, cũng không muốn tin thêm lần nào nữa, nó quá sức chịu đựng đối với người vợ đáng thương như tôi. Tôi đã cố gắng để nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, rằng anh đang thuộc về mẹ con tôi, rằng chuyện ngoại tình của anh chỉ là để giải quyết sinh lý đàn ông, rằng ai cũng có những lỗi lầm trong đời…

Càng nghĩ ngợi thì nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn. Cứ viết xong lá đơn này đến lá đơn khác là tôi lại vò nát. Tôi sợ lại phải ra tòa lần nữa. Cái tuổi 36 có còn trẻ trung nữa đâu để tôi có thể lựa chọn?

Nhìn đôi mắt anh sâu hoáy, điểm những vết thâm vì mất ngủ, tôi đã không cầm được lòng. Tôi có nên cho anh thêm một cơ hội nữa để làm lại hay tôi sẽ là người đàn bà hai lần ly hôn chồng?
 
Theo Eva 
Chia sẻ