Những điều tận mắt chứng kiến khiến tôi hốt hoảng, không tin vào chồng mình nữa. Thì ra bao năm chung sống nhưng anh vẫn chưa quên tình cũ.
Dành hết một tối để chọn quần áo đẹp vì Lan nghĩ chồng sẽ dẫn mình đến dự tiệc tất niên công ty, ai ngờ anh cười lớn rồi thản nhiên nói rằng: "Nằm mơ đi".
Dù hiểu rằng "Chẳng ai đẻ ra đã chấp nhận cho chồng ngoại tình" nhưng chị C. vẫn quyết định cho qua tất cả vì nhiều lý do khác nhau.
Tôi đã mệt mỏi, bế tắc mà mẹ còn đuổi tôi đi thì tôi biết phải sống làm sao đây?
Hành động của vợ khiến tôi sững sờ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cô ấy phải đưa đơn ly hôn như thế?
Giàu có lẫy lừng nhưng cuối cùng bản thân nữ đại gia lại không có được hạnh phúc trong tình cảm, không có được tấm chân tình cho đến cuối đời.
Tự nhiên chồng mở lời cho vợ về quê chơi dài ngày, Thảo không ngờ đằng sau đó, anh ta lại che giấu kế hoạch đen tối.
Phong ngoại tình, không quan tâm đến vợ con nhưng khi mọi người biết, anh lại ngang nhiên đổ hết tội lỗi cho vợ.
Lan đã phải đối diện với các cuộc họp gia đình, lớn bé, nặng nhẹ đủ cả nhưng cô vẫn khẳng định với mẹ chồng...
Thấy phong bì mừng cưới của chị dâu dày cộm, tôi mừng thầm. Ngờ đâu thứ bên trong khiến mặt tôi tái xám.