Mỗi lần trời nắng ấm là hai má của bé trai lại đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Mong ước được mua cho con một đôi giày tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá khó khăn với người mẹ trẻ này.
Mẹ của cậu bé Tuấn Phong (vai So trong bộ phim ''Thương ngày nắng về'') đã có những chia sẻ rất chân thành về con trai của mình.
Cha mẹ đừng coi nhẹ nhé, trẻ nhỏ dù là đứa bé mấy tháng tuổi đã sớm có ham muốn sở hữu những thứ thuộc về riêng chúng.
Những hình ảnh hài hước trong giờ học online của cậu bé này càng chứng minh câu nói: "Không ai thương cháu hơn ông bà" là quá đúng.
Mỗi lần giận dỗi bố chuyện gì đó, cậu bé này lại "tự cô lập" với bố theo cách cực đáng yêu khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả.
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bà mẹ nhận được món quà bất ngờ siêu đáng yêu từ cậu con trai bé bỏng.
Cậu bé mặc cho mẹ thuyết phục vẫn nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Thậm chí, cậu còn tuyên bố một câu khiến ai cũng phì cười.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng nói về độ lãng mạn với “người thương” thì cậu bé này không kém cạnh bất kỳ người lớn nào.
Trong khi cậu bé đang rất vui sướng vì đã bắt chước giống bố thì cha mẹ em chỉ biết nhìn nhau và không thốt nên lời.