Giận dỗi bố mà không biết thể hiện như nào, cậu bé lén rủ mẹ "cô lập" bố theo cách đáng yêu quá mức cho phép

Thanh Hương,
Chia sẻ

Mỗi lần giận dỗi bố chuyện gì đó, cậu bé này lại "tự cô lập" với bố theo cách cực đáng yêu khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả.

Với tâm hồn ngây thơ cùng những suy nghĩ giản đơn, trẻ nhỏ không ít lần có những hành động khiến các bậc phụ huynh phải phì cười. Đôi khi chính những hành động này khiến cha mẹ cảm thấy thư giãn, yêu đời hẳn sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.

Một bà mẹ Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện vô cùng dễ thương về con trai mình. Theo đó, cậu con trai của cô hàng ngày đều có thói quen xếp bàn chải đánh răng của các thành viên trong gia đình theo chiều hướng vào nhau. Đây là cách cậu bé thể hiện tình thương mến thương của mình với bố mẹ.

Giận dỗi bố mà không biết bày tỏ như nào, cậu bé lén rủ mẹ "cô lập" bố theo cách đáng yêu quá mức cho phép - Ảnh 1.

Ba chiếc bàn chải "tình thương mến thương".

Ba chiếc bàn chải tượng trưng cho bố, mẹ và con trai - Cả gia đình quây quần, sum họp. Tuy nhiên, có đôi lúc, cậu bé giận hờn vu vơ với bố. Và để bày tỏ sự giận dỗi của mình, cậu con trai đã có cách "trả đũa" bố theo cách vô cùng đáng yêu:

"Con trai tôi có suy nghĩ rất đáng yêu. Mỗi ngày sau khi đánh răng xong nó sẽ xếp bàn chải như hình trên. Nếu giận bố, nó sẽ xếp bàn chải như hình này", bà mẹ chia sẻ.

Theo đó, cậu bé đã "cô lập" bố bằng cách quay bàn chải của bố sang hướng khác so với bàn chải của mình và mẹ. Không chỉ vậy, bàn chải của ông bố còn bị úp vào trong, giống hệt như hình phạt úp mặt vào tường.

Giận dỗi bố mà không biết bày tỏ như nào, cậu bé lén rủ mẹ "cô lập" bố theo cách đáng yêu quá mức cho phép - Ảnh 3.

Bàn chải của bố bị cậu bé "cô lập".

Câu chuyện này sau đó nhận lượt được hàng chục nghìn lượt like, share từ cư dân mạng. Hầu hết các cư dân mạng đều thích thú trước sự đáng yêu của cậu bé. Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước như sau dưới bài đăng:

"Con dỗi rồi. Bố chơi 1 mình đi. Mẹ cũng phải dỗi bố với con".

"Đến cả giận dỗi cũng đáng yêu như này. Khi bạn nhỏ bé nhất nhà và chỉ có thể dỗi bố mẹ theo cách lén lút như này".

"Con trai mình mỗi lần giận dỗi bố mẹ cũng có nhiều trò buồn cười lắm. Nhớ có lần cu cậu nhờ mẹ gọi dậy di học nhưng vì dỗi mẹ nên nhất quyết không nói chuyện. Thế là cu cậu viết giấy, dán trước cửa phòng mẹ".

Chia sẻ