BÀI GỐC Đưa cho vợ 500 ngàn bảo vợ đi chợ mua thức ăn đãi khách, lúc về trên tay cô ấy chỉ có đúng một mớ thì là, tôi vừa hỏi thì cô ấy bật khóc nức nở

Đưa cho vợ 500 ngàn bảo vợ đi chợ mua thức ăn đãi khách, lúc về trên tay cô ấy chỉ có đúng một mớ thì là, tôi vừa hỏi thì cô ấy bật khóc nức nở

Vợ lấy xe đi mất hút 2 tiếng đồng hồ, đến khi tôi sốt ruột định gọi điện hỏi xem tình hình thế nào thì thấy cô ấy mở khóa cổng đi vào. Chẳng có con cá nào cả, trên tay vợ chỉ có mỗi mớ thì là...

1 Chia sẻ

Cả tuần nay mỗi lần ăn cơm, bố con tôi lại phải cúi gằm xuống để đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt vợ

T.T.H.N,
Chia sẻ

Tôi khó chịu với sự lo lắng thái quá của vợ.

Dạo này nhà tôi cũng được một phen nhốn nháo vì virus corona. Điển hình là vợ tôi, cô ấy tối ngày lên mạng đọc tin, cập nhật từng giờ từng phút số người nhiễm bệnh.

Bình thường vợ tôi đã là người lo xa. Thành ra khi biết có người nhiễm bệnh, cô ấy cũng sốt sắng mua đủ thứ lương thực dự trữ. Hôm ấy về nhà, tôi hết hồn với rau củ quả và sữa, mì tôm chất trong phòng khách. Vợ tôi còn hồ hởi khoe: "Em vừa mới nhờ mẹ mua gửi lên đấy. Nhiêu đây mình ăn được trong một tháng, không phải ra khỏi nhà, không phải đi siêu thị gì hết".

Tôi biết cô ấy làm vậy là vì gia đình, nhưng hình như những hành động ấy là thái quá và thừa thãi. Nhiều lần tôi đã nói với vợ, rằng đúng là con virus ấy nguy hiểm, nhưng mình cứ phòng tránh đúng cách, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn nâng cao hệ miễn dịch là yên tâm.

Cả tuần nay mỗi lần ăn cơm, bố con tôi lại phải cúi gằm xuống để đỡ "gai mắt" khi thấy khuôn mặt vợ - Ảnh 1.

Bây giờ cô ấy bắt bố con tôi phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để phòng tránh bị nhiễm bệnh. (Ảnh minh họa)

Đằng này vợ tôi chẳng đi tập thể dục bao giờ, ăn uống thì kiêng khem vì sợ tăng cân. Việc cô ấy chăm chỉ làm nhất đó là đeo khẩu trang. Thật ra tôi rất ủng hộ việc đeo khẩu trang. Đó không chỉ là cách để bảo vệ bản thân mà còn giữ gìn cho người khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là về đến nhà vẫn phải kè kè chiếc khẩu trang bên cạnh. Nói không ngoa, mấy ngày nay tôi còn chưa nhìn thấy vợ gỡ khẩu trang ra khỏi mặt. Thậm chí lúc ăn cơm, tôi nói vợ tháo ra để ăn uống cho thoải mái. Ai đời cứ kéo khẩu trang xuống gắp một miếng cho vào miệng lại kéo khẩu trang lên để nhai. 

Đêm đến, sinh hoạt chăn gối cũng giữ nguyên chiếc khẩu trang trên mặt, thật tình tôi không thể kết thúc "chuyện ấy" một cách bình thường được vì chẳng nhìn ra cảm xúc gì của vợ.

Tôi hỏi mọi người, vợ tôi như vậy có phải là thái quá không? Tôi có cần dẫn cô ấy đến bác sĩ để được tư vấn rằng cách bảo vệ như vậy là quá thừa thãi không?

(Xin giấu tên)

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Cả tuần nay mỗi lần ăn cơm, bố con tôi lại phải cúi gằm xuống để đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt vợ - Ảnh 3.

 

Chia sẻ