BÀI GỐC Nhìn thấy hình thù quái đản sau lưng em, mẹ chồng trợn trừng mắt rồi loạng choạng ngã, hành động sau đó của bà khiến em không thể tha thứ

Nhìn thấy hình thù quái đản sau lưng em, mẹ chồng trợn trừng mắt rồi loạng choạng ngã, hành động sau đó của bà khiến em không thể tha thứ

Em vừa xấu hổ vừa đau lòng khi phải nghe những lời nặng nề đó.

1 Chia sẻ

Kết hôn mới được một tháng, em bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng nguyên nhân thật không thể tưởng tượng nổi

T.T.H.N,
Chia sẻ

Em không hiểu sao bà lại làm thế. Em đã dồn hết tâm huyết cho bữa tiệc ấy, vậy mà...

Em khó xử quá các chị ạ. Đúng là tính em không cẩn thận nên chuyện mới thế này. Nhưng suy cho cùng thì lỗi đâu hoàn toàn thuộc về em? Chỉ là em nôn nóng muốn lấy lòng mẹ chồng chứ không có ý gì khác.

Thật lòng mẹ chồng không thích em làm dâu của bà. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà luôn gán ghép con trai mình với con gái của người bạn thân. Khi biết con trai có người yêu, bà giận và cho rằng lời nói của mình là không có trọng lượng. Đối với em, mẹ chồng cũng luôn tỏ ra xa lạ. Hồi ấy mỗi lần em đến chơi, mẹ chồng lại lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại. Sau này khi em có thai, chuyện vào thế đã rồi, mẹ chồng mới chấp nhận cho chuẩn bị đám cưới.

Kết hôn xong, vợ chồng em vẫn sống cùng mẹ chồng. Vì bố chồng em mất từ sớm, thành ra bây giờ để mẹ chồng trong căn nhà rộng rãi, em cứ thấy tội nghiệp. Khi chồng đề nghị ra ở riêng cho thoải mái, em còn thuyết phục anh ở lại.

Về làm dâu nhà chồng hơn một tháng nay, em vẫn chưa có được cảm tình từ mẹ chồng. Nhiều khi làm trái ý còn bị bà chửi xơi xơi. Hôm trước em dọn nhà, thấy mẹ chồng rơi hết giấy tờ xuống dưới. Nhặt lên em mới vô tình biết ngày tháng năm sinh của mẹ chồng.

Thấy bữa tiệc sinh nhật con dâu tổ chức cho mình, mẹ chồng em nổi giận đuổi con dâu ra khỏi nhà, còn chồng em thở dài trách vợ - Ảnh 1.

Khi biết chuyện, em cũng đồng cảm với bà. (Ảnh minh họa)

Hôm qua là sinh nhật mẹ chồng em. Cả buổi sáng em cứ tất tưởi như người đi buôn. Nào đặt bánh, rồi mua đồ về nấu ăn cũng rất tốn thời gian. Đến chiều, khi chồng chở mẹ em về nhà và thấy căn nhà trang khí không gian sinh nhật, chồng em chau mày thở dài còn mẹ anh thì rưng rưng nước mắt hỏi: "Con làm cái gì đấy?".

Em nhanh nhảu nói mình muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng. Thế là bà đập bàn đuổi em ra ngoài. Bị hiểu lầm ý tốt, em chạy lên phòng khóc. Một lúc sau chồng em về phòng, thấy vợ đang nức nở, chồng em nói năm ấy vì bố anh quên sinh nhật vợ nên đã bị mẹ chồng em giận. Muốn vợ hết giận, bố em đã đi 30 cây số để mua cho vợ món mà bà thích nhất.

Nhưng đi được nửa đường, bố chồng em không may gặp tai nạn giao thông. Dù được bác sĩ tận tình cứu giúp nhưng ông vẫn ra đi sau vài ngày xảy ra tai nạn. Cũng vì thế mà bao năm nay, mẹ chồng em chưa một lần tổ chức sinh nhật. Thậm chí mỗi lần đến ngày này, bà lại tự trách mình vì đã gián tiếp gây ra cái chết của chồng.

Khi biết chuyện, em cũng đồng cảm với bà. Bây giờ em rất muốn lấy lòng mẹ chồng, cải thiện mối quan hệ. Các chị có cách thì chỉ giúp em với ạ.

(hanhnguyen34...@gmail.com)

Chia sẻ