BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Bức xúc trước thói láo và ngang của vợ bạn Phú

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình cũng là một cô gái có cá tính ngang ngược. Nhưng đọc xong bài của bạn, mình còn cảm giác mình chưa là gì so với vợ của bạn.

Chào bạn! Mình là một độc giả đang ngồi đọc những dòng tâm sự mà bạn viết. Mình cũng là một cô gái có cá tính ngang ngược như bạn đang miêu tả về vợ của bạn. Chính vì tính ngang ngược của mình như vậy nên đã bao lần gây nên chuyện cãi vã của mình và bạn trai.

Nhưng sau khi đọc xong bài của bạn mình còn cảm giác mình chưa là gì so với vợ của bạn. Mình cảm giác cô ấy không hề tôn trọng và yêu thương bạn, một người phụ nữ quá ích kỉ!

Mình chưa chắc đã nhiều tuổi bằng vợ của bạn, vì đang còn là sinh viên năm thứ 3, nhưng những đạo lý kính trên nhường dưới, những đạo lý dành cho những người cha người mẹ đã sinh thành ra mình, thì mình còn hiểu rành hơn cả người phụ nữ bạn gọi là vợ.

Mình không khuyên bạn hãy li dị vợ, vì bạn còn con thơ và nó cần một mái ấm có cả cha lẫn mẹ. Nhưng theo mình nghĩ một người vợ như vậy, nếu bạn còn tiếp tục nuông chiều thì đó sẽ là mầm mống làm hỏng tính cách con bạn mà thôi.

Nếu cô ấy yêu bạn, thì cô ấy phải biết yêu thương những người xung quanh bạn, và đặc biết phải biết tôn trọng những người đã sinh thành dưỡng dục ra bạn.

Đọc những lời tâm sự bạn viết, mình thực sự bức xúc vì cách cư xử thô lỗ của cô gái ấy. Theo mình, bạn hãy có cách cư xử thật cứng rắn lên. Bạn hãy có một cuộc nói chuyện, họp gia đình, thẳng thắn góp ý và phê bình cô ta. Nếu cô ta không nhận ra lỗi lầm và kiên quyết bảo thủ thì hãy đi đến quyết định cuối cùng là đề nghị chia tay.

 Trước tình thế đó, mình nghĩ cô ấy sẽ vin vào đứa con để đe dọa bạn, nhưng hãy vững lòng, vì nếu không bạn sẽ lại thêm một lần đánh mất sự kiên quyết trước mặt cô ta. Nếu bạn cố gắng, thì bạn sẽ chiến thắng được cái tính cao ngạo đó, và giữ được hạnh phúc gia đình. Vợ bạn nếu còn yêu bạn sẽ phải nghĩ lại và xin lỗi bạn. Mình nghĩ nên thế,  hãy lấy cương trị cương là theo ý mình.

Còn nếu cô ta đồng ý li dị thì theo mình đó là một người phụ nữ không thể thay đổi được nữa. Nếu cố gắng thì bạn chỉ làm tan nát hạnh phúc gia đình và gieo vào đầu óc con bạn những thói hư tật xấu. Chúc bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ