Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim

Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Điều thú vị là giá trị của những món phụ kiện này đều rất phù hợp với môi trường làm việc, mức thu nhập cũng như tính cách của từng nhân vật.

1: "Tra nam" Hứa Huyễn Sơn

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 1.

Là giám đốc của 1 công ty, "tra nam" Hứa Huyễn Sơn luôn xuất hiện với hình ảnh bảnh bao, lịch thiệp. Ngoài trang phục sang trọng thì chiếc đồng hồ đắt tiền cũng là 1 trong những phụ kiện ấn tượng của nhân vật này. 

Đây là mẫu đồng hồ Patek Phillippe 5204R – một chiếc đồng hồ được thiết kế hết sức phức tạp và cầu kỳ, bao gồm nhiều chức năng như lịch vạn niên, pha mặt trăng (Moon Phase), năm nhuận, bấm giờ và hiển thị ngày/đêm... Sản phẩm sử dụng máy lên dây cót tự động CHR 29‑535 PS Q.

Đồng hồ được chế tác từ chất liệu vàng hồng 18k Rose gold với mặt số màu đen. Đường kính 40.2mm, độ dày 14.3mm. Giá bán của sản phẩm này ở Việt Nam có thể lên tới 6,8 tỷ đồng.

2: Ông chồng "quốc dân" Trần Dữ

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 3.

Không giống như Hứa Huyễn Sơn, Trần Dữ chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường nên đồng hồ của nhân vật này có mức giá khiêm tốn hơn nhiều. Đây là 1 chiếc đồng hồ thạch anh tới từ thương hiệu NIXON. Phiên bản này hiện đã ngừng sản xuất trên thị trường nên giá bán chỉ khoảng 800 NDT (2,6 triệu đồng).

3: Trần Húc – em trai Trần Dữ

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 4.

Trái ngược với anh trai, Trần Húc lại có sở thích sử dụng phụ kiện xa xỉ hơn hẳn. Anh chàng này có tới 2 chiếc đồng hồ, trong đó có 1 chiếc giá bình dân của thương hiệu Casio, 1 chiếc khác đến từ thương hiệu Cartier, tuy nhiên chỉ là… hàng "fake".

Phiên bản thật của chiếc Cartier Rotonde De Cartier này có giá gần 1,1 tỷ đồng ở Việt Nam. Bộ vỏ khung của sản phẩm này được làm từ chất liệu vàng hồng 18K cao cấp, mặt kính bằng sapphire trong suốt. Đồng hồ có kích thước 42x11,6mm.

4: Chung Hiểu Cần

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 5.

Là 1 nhân viên văn phòng bình thường, Chung Hiểu Cần cũng có lựa chọn phụ kiện không quá đắt đỏ. Cô nàng đeo 1 chiếc đồng hồ nữ cổ điển Longines L2.893.4.78.3. Giá bán của sản phẩm này tại Việt Nam khoảng 54,3 triệu đồng.

5: Vương Mạn Ni

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 6.

Với môi trường làm việc sang trọng cùng mức thu nhập khá lý tưởng, không khó hiểu khi Vương Mạn Ni lựa chọn 1 chiếc đồng hồ trong BST Legacy của hãng Montblanc. Chiếc đồng hồ này có giá khoảng 25.700 NDT (85,3 triệu đồng).

6:  Vu phu nhân

Bóc giá loạt phụ kiện trong "30 chưa phải là hết", món đắt nhất thuộc về "tra nam" bị ghét nhất phim - Ảnh 7.

Dù không xuất hiện nhiều nhưng nhân vật này luôn khiến người khác phải trầm trồ trước những bộ cánh và phụ kiện xa hoa. Lựa chọn của Vu phu nhân là 1 chiếc đồng hồ Happy Diamonds của thương hiệu Chopard.

Điểm nổi bật nhất của chiếc đồng hồ chính là 4 viên kim cương lấp lánh trên mặt số. Giá bán của sản phẩm rơi vào khoảng 43.800 NDT (1,4 tỷ đồng).

Chia sẻ