Bố mẹ tự tiện vào facebook “điều tra” rồi mắng mỏ em với những lời lẽ rất quá đáng khiến em hoang mang choáng váng

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Em nghĩ ở tuổi này, em có quyền riêng tư chứ không phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ như thế này!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương!

Em biết đến "Tổng đài trái tim" qua những lời tâm sự và lời khuyên từ chị.

Em năm nay 17 tuổi và đang học lớp 11, đợt này em hay ra ngoài tập thể dục để nâng cao sức khỏe nên em tình cờ quen biết được một anh hơn em 6 tuổi. Chúng em gặp nhau vài lần rồi cho địa chỉ liên lạc.

Em và anh ấy nói chuyện về vấn đề học hành, thi cử,... anh cho em nhiều lời khuyên đáng học hỏi. Sau khi nói chuyện với nhau được 1 thời gian, vào ngày Cá tháng Tư, em nhắn tin đến với lời lẽ khá là mùi mẫn để trêu anh xem sao. Có lẽ anh biết vậy nên cũng trêu lại em. Mọi chuyện có lẽ rất bình thường, em cũng không để ý gì lắm. Nhưng hôm nay bố mẹ em lại tự tiện vào facebook cá nhân của em để "điều tra" em sau đó mắng em với những lời lẽ rất quá đáng.

Bố mẹ tự tiện vào facebook “điều tra” rồi mắng mỏ em với những lời lẽ rất quá đáng khiến em hoang mang choáng váng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em cảm thấy hoang mang vô cùng, em không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể làm những việc như vậy với em đặc biệt là khi em đã 17 tuổi. Em nghĩ ở tuổi này em cũng có quyền riêng tư chứ không phải nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của cha mẹ. Có khi nào từ trước tới giờ bố mẹ vẫn luôn "điều tra" em hay không?

Hiện giờ em với anh kia không còn nhắn tin qua lại với nhau nữa, em rất buồn và thất vọng về bố mẹ mình.

Em phải làm sao đây chị Hướng Dương? Em sợ lắm, những lời lẽ của bố mẹ cứ quanh quẩn trong đầu em thôi, em không dám đối mặt với bố mẹ nữa. (songh…@gmail.com)

Bố mẹ tự tiện vào facebook “điều tra” rồi mắng mỏ em với những lời lẽ rất quá đáng khiến em hoang mang choáng váng - Ảnh 3.

Chào em gái,

Em nói đúng, em đã 17 tuổi, em có quyền riêng tư và người khác cần tôn trọng quyền riêng tư đó. Bố mẹ đã sai khi đọc trộm tin nhắn của em. Nhưng em cũng hãy thông cảm cho bố mẹ. Trong mắt phụ huynh thì con cái luôn bé bỏng và cần che chở. Dù em có ngoài 20 hay 30 tuổi thì với bố mẹ, em vẫn là đứa trẻ cần phải được dõi theo từng bước. Chỉ đến khi làm cha mẹ, em mới thấu hiểu được sự quan tâm của cha mẹ tới con cái, đôi khi bị thái quá và không hề có giới hạn, thế nên em hãy suy nghĩ, thông cảm và tha thứ cho bố mẹ lần này.

Em hãy nói chuyện với bố mẹ, hãy giải thích cho bố mẹ em hiểu về mối quan hệ trong sáng với người anh kia, đồng thời thẳng thắn đề nghị bố mẹ tôn trọng quyền cá nhân, không gian riêng tư của em. Trong gia đình, em cảm thấy nói chuyện với mẹ hay bố dễ hơn thì em có thể bắt đầu từ người đó trước. Đừng sợ hãi bố mẹ mình, bởi chung quy lại họ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho em thôi.

Ngoài ra, cũng đừng quên thể hiện cho bố mẹ thấy mình đã trưởng thành, có suy nghĩ và biết cân nhắc các mối quan hệ trong học đường cũng như trong cuộc sống, để bố mẹ yên tâm về em.

Hãy cố gắng học hành thật tốt, dùng các thành tích để chứng minh cho bố mẹ thấy điều đó em nhé! Một khi em thành công trong học tập và cuộc sống, được mọi người yêu quý và kính trọng thì em không những trở thành niềm tự hào của bố mẹ mà lúc đó lời nói của em cũng có tác động lớn đến bố mẹ.

Vững tin và cố gắng em nhé! Chúc em luôn vui vẻ, yêu đời và đạt thành tích tốt!

Hướng Dương.

Chia sẻ