Gặp lại nhau sau 12 năm chia xa, em và người yêu cũ bỗng nhận ra cảm xúc dành cho nhau không hề thay đổi!

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Mặc dù em và người yêu cũ ở hai nơi cách xa và đều đã có gia đình nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm, nhắn tin cho nhau.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương,

Em và người yêu cũ đã chia tay nhau 12 năm, vì gia đình không đồng ý. Ngày đó anh ấy ra đi và hứa quay lại nhưng anh lại không về, cũng không có tin tức gì.

Giờ gặp lại nhau, hai đứa em đều đã có gia đình nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi. Mặc dù hai đứa ở hai nơi người Nam kẻ Bắc nhưng vẫn hay nhắn tin cho nhau. Em sợ một ngày nào đó vợ anh ấy biết hoặc chồng em biết thì không hay nhưng tụi em vẫn không thể ngừng quan tâm nhau được. Tụi em cũng sợ không thể kìm nén được bản thân sẽ làm chuyện không hay.

Chị hãy giúp em đi, giờ em phải làm gì? (tuy…19…@gmail.com)

Gặp lại nhau sau 12 năm chia xa, em và người yêu cũ bỗng nhận ra cảm xúc dành cho nhau không hề thay đổi!  - Ảnh 2.

Em gái thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của em thì Hướng Dương đoán rằng chắc hẳn em cũng biết việc em đang làm là sai trái phải không? Cả hai đều đã có gia đình và đang bình yên bên tổ ấm, vậy thì tại sao lại phải làm mọi thứ rối tung lên để rồi hậu quả phải gánh chịu nặng nề quá mức?

Cảm xúc mà em dành cho người yêu cũ hiện giờ chẳng qua là những tiếc nuối vì trong quá khứ bị gia đình ngăn cấm và người đó ra đi khiến cuộc tình đứt đoạn giữa chừng mà thôi. Mình phải biết gạt đi những tiếc nuối đó, phải biết làm chủ con tim và lý trí để đi đúng hướng. Chứ đừng để tới khi mọi chuyện vỡ lở ra rồi mới hối hận. Lúc đó thì không còn hai chữ "giá như" đâu em.

Cho nên em hãy suy nghĩ và cân nhắc được – mất khi tiếp tục mối quan hệ đó để dừng chân đúng lúc, đừng để mọi việc đi quá xa thêm nữa. Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, đó mới là điều đúng đắn và tốt đẹp nhất mà em nên làm lúc này.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ