BÀI GỐC Ra ở riêng được 2 tháng, tôi muốn quay về sống chung với mẹ chồng

Ra ở riêng được 2 tháng, tôi muốn quay về sống chung với mẹ chồng

Được bố chồng tặng nhà và cho ra ở riêng, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn nữa. Nào ngờ gia đình tôi xuống dốc thảm hại.

21 Chia sẻ

Biết nguồn gốc số tiền mẹ chồng dúi cho ngày ra ở riêng, tôi không dám nhận

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Thương vợ chồng tôi còn khó khăn mà phải ra ở riêng, thế là mẹ chồng cho tiền. Nhưng tôi bối rối khi biết số tiền đó là của em trai chồng biếu bố mẹ.

Em trai chồng tôi cưới vợ 3 năm trước. Vợ chồng em ấy chưa có điều kiện nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Năm vừa rồi, tôi sinh con nên không thể đi làm kiếm tiền được.

Nhà có 6 người lớn thì 5 người đi làm, chỉ có mình tôi ở nhà chăm sóc con. Vì nhà không được rộng rãi lắm, với lại bố mẹ chồng cũng muốn anh chị em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên mấy năm nay chúng tôi vẫn ăn chung với nhau.

Sở dĩ gia đình chồng có được sự gắn bó, anh em không mâu thuẫn, chính là nhờ sự chăm chỉ cam chịu của mẹ chồng tôi. Công việc của mẹ là đi làm giúp việc theo giờ cho nhà người ta. Ngày nào bà cũng dậy sớm từ 5h sáng chuẩn bị cơm nước cho chồng con, sau đó vội vã đi làm. Đến chiều bà về sớm lại ra chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà.

Bà làm như 1 cái máy mà không bao giờ thấy kêu ca phàn nàn nửa câu, cũng chẳng bao giờ thấy bà ốm đau. Chính sự cam chịu của mẹ chồng khiến tôi nể phục và là tấm gương để học.

Suốt 1 năm qua, tôi ở nhà chăm con, không đi làm được. Những lúc mẹ chồng về, tôi nhường cho bà bế cháu, còn bản thân đi nấu ăn, thu quần áo và dọn dẹp.

Mẹ chồng tôi cũng là người cực kỳ khéo léo trong cách ứng xử với con dâu. Có lần tôi phàn nàn chuyện em dâu đi làm về chỉ ngồi ăn, đến cái bát cũng chẳng rửa, chưa bao giờ cầm cây lau nhà, cuối tuần thì kéo chồng đi du lịch, hiếm khi ở nhà.

Mẹ chồng đáp lại 1 câu mà tôi không bao giờ dám chê trách em dâu nữa. Mẹ bảo: "Thôi mẹ con mình mỗi người cố gắng 1 chút, nói ra chỉ khiến gia đình bất hòa". Tức là mẹ chồng biết tất cả những việc em dâu làm nhưng bà nhẫn nhịn để không khí gia đình vui vẻ.

Đầu tháng vừa rồi, em dâu báo tin có bầu. Mẹ chồng nói sắp tới nhà thêm người sẽ chật chội hơn. Thế nên bà khuyên vợ chồng tôi ra ở riêng cho thoải mái. Không muốn thuê phòng trọ nên vợ chồng tôi sẽ mua nhà trả góp.

Ngày hôm qua, mẹ chồng bất ngờ đưa cho tôi 2 xấp tiền, nói là 100 triệu. Đó là tiền vợ chồng em chồng biếu bố mẹ trong suốt 3 năm qua, bà không dùng đến nên cho chúng tôi mua nhà.

Tôi không ngờ vợ chồng em ấy lại biếu ông bà nhiều tiền đến vậy. Còn vợ chồng tôi thì cho rằng bố mẹ làm ra tiền, chúng tôi còn khó khăn nên chưa bao giờ biếu ông bà được 1 đồng.

Đó là số tiền của em chồng biếu bố mẹ, theo mọi người, chúng tôi có nên nhận không?

Chia sẻ