Bà đi kể thế, không sợ kẻ xấu vào trộm cắp sao?
Tôi kiên quyết không về nhà chồng nữa. 2 năm qua với tôi đã là quá đủ rồi.
Bản thân ông gia trưởng đã đành rồi mà giờ ép cả con trai cũng phải gia trưởng theo.
Nhiều khi Khánh tính đến chuyện chia tay bởi mới yêu đã thế này về sống cùng phải làm sao.
Mỗi lần đến nhà chồng chơi, tôi thấy mệt mỏi áp lực vô cùng. Chẳng ai coi tôi là dâu con mà chỉ như người giúp việc thì đúng hơn.
Bố nói thế, vô tình lại biến tôi thành đứa con dâu bất hiếu, không chăm sóc ông chu đáo trong mắt 2 chị chồng.
Ngày thôi nôi cháu, mẹ chồng cho vợ chồng tôi 3 tỷ để mua nhà riêng. Nhưng tôi đã từ chối trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Thương vợ chồng tôi còn khó khăn mà phải ra ở riêng, thế là mẹ chồng cho tiền. Nhưng tôi bối rối khi biết số tiền đó là của em trai chồng biếu bố mẹ.
Khi bố mẹ còn sống đã chia đất cho hai anh em trai đâu ra đấy. Vậy mà bây giờ chúng tôi bán nhà, anh trai chồng lại đòi chia tiếp là sao?
Trước mặt các anh chị, bố mẹ chồng bỗng rút ra 1 cái thẻ ngân hàng đưa cho vợ chồng tôi khiến mọi người xôn xao.