BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

“Bật” lại chồng lúc cãi nhau, chỉ tổ thiệt thân

,
Chia sẻ

Mỗi khi vợ chồng hục hặc, chị lại lôi tất cả những công việc nhà chưa làm ra làm, khiến chồng chị mủi lòng vì thương vợ nên quay lại dỗ dành, xin lỗi vợ...

Chẳng cặp vợ chồng nào lấy nhau lại muốn cuộc sống có những trận cãi vã. Song vì có mâu thuẫn mới phải như thế. Dẫu biết mâu thuẫn phải có đấu tranh, khi nào chưa có đấu tranh thì mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để.

Câu này là lời nói của bạn Giọt nắng cuối mùa viết trong bài “Nhẫn nhịn quá với chồng càng dễ bị lấn tới” khi khuyên bạn Hà nên đấu tranh với chồng đến cùng trong mỗi trận khắc khẩu với chồng.

Tuy nhiên, lí lẽ của bạn trong bài trên lý thuyết là đúng Giọt nắng cuối mùa ạ, còn nếu thực tế trong lúc vợ chồng cãi nhau thì nó lại không có kết cục tươi đẹp như bạn nói đâu.

Vì khi vợ chồng cãi nhau là lúc trạng thái tâm lý căng thẳng, bực bội, nóng giận, ít khôn. Người đàn ông lúc này thường ỷ mạnh hiếp yếu, đem cái uy lực của đàn ông ra để đàn áp vợ. Trong đầu họ chỉ cần biết có chiến thắng, buộc đối thủ là vợ mình phải im lặng, chấp nhận.

Nếu người phụ nữ cũng mạnh khỏe như đàn ông, một trận quyết chiến lúc này kẻ nào mạnh hơn sẽ chiến thắng. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể địch lại nổi đàn ông. Mà trong lúc đấu tranh không thể không có bạo lực.

Bạo lực xảy ra ai thiệt, chắc chắn chỉ có người đàn bà, người vợ chứ mấy khi ông chồng hay đàn ông thiệt.

Gần nhà tôi cũng có hai vợ chồng khắc khẩu. Chị vợ cũng vì muốn đấu tranh, muốn vùng lên đập phá như chồng, kết cục vừa bị ăn tát vừa lĩnh nguyên cả cái bát vỡ vào chân phải đi khâu 10 mũi. Lần thứ hai, vẫn chưa biết tính chồng, chị vợ ngang nhiên chửi bậy lại chồng. Thế là không những bầm dập mặt mày, chị còn bị chồng đốt hết quần áo, nếu không có sự can ngăn kịp thời của hàng xóm thì hôm đó, chị ấy không có quần áo để mặc trên người.

Đa phần đàn ông đều rất dễ vũ phu nếu bị kích động, do đó cần phải cân nhắc kỹ chuyện có nên đấu tranh với chồng lúc chồng đang nổi tam bành hay không. Đấu tranh liệu có đạt được mục đích là giải tỏa ấm ức hay lại làm cho mình tủi hổ và đẩy cuộc hôn nhân đến những vết thương khó lành hơn.

Chị em nào chọn cách giải quyết vấn đề vợ chồng cãi nhau bằng bạo lực, theo tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi phục cách chữa tức tối với chồng rất độc đáo của chị cùng công ty tôi. Đó là mỗi khi vợ chồng hục hặc, chị lại lôi tất cả những công việc nhà chưa làm ra làm, có khi làm từ lúc cãi nhau cho đến đêm, khiến chồng chị mủi lòng vì thương vợ nên quay lại dỗ dành, xin lỗi vợ không chí ít cũng làm lành. Vợ làm nhiều mệt nên chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi nữa. Thế là ngày mai mọi chuyện ổn thỏa. Thử hỏi cách này, có chị em nào từng áp dụng chưa ạ?

Nếu áp dụng nó có phải hay hơn cách đấu trang không ạ?

Chia sẻ