BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

"Bài chửi" chồng thường dành cho tôi

,
Chia sẻ

Lúc yêu nhau, tôi chẳng nghĩ một vài câu chửi thể tục tĩu của anh ta lại là bản chất của một người đàn ông thích chửi bậy. Đến khi lấy về, tôi được nếm đủ mùi vị của từng câu chửi đó.

Cuộc đời tôi lấy phải người chồng hay chửi bậy, khốn khổ vô cùng các bạn ạ, vì thế tôi hiểu được những gì Hà kể.

Lúc yêu nhau, tôi chẳng nghĩ một vài câu chửi thể tục tĩu của anh ta lại là bản chất của một người đàn ông thích chửi bậy. Đến khi lấy về, tôi được nếm đủ mùi vị, sức nặng của từng câu chửi anh ta văng ra.

Mọi người có thể tưởng tượng được những câu chửi đó thế nào không?

Chỉ cần bất kỳ một xung đột hoặc một việc gì đó không hài lòng giữa hai vợ chồng là anh ấy mở mồm. Câu đ.m, đ.c.m văng ra như mưa. Anh ta chửi rất bài bản, đến những bà có tiếng ở chợ chắc cùng không đối được với tiếng chửi của anh ta.

Anh ta chửi vợ mình như chửi kẻ thù, như một bề trên văng tục với kẻ dưới. Anh ta là bố, còn tôi là con. Câu “bố mày” thế này, thế kia, còn mày…

Anh ta chửi tôi ngu dốt với những lời miệt thị cay độc nhất về trình độ. Rằng tôi năm bảy đời cố gắng cũng không thể khôn ngoan bằng anh ta.

Anh ta ví tôi với những con súc vật, rồi ví tôi với cả đĩ, điếm bằng đầy đủ các lời dung tục, nghe cũng phải lượm giọng.

Anh ta rủa tôi chết đường, chết chợ, ô tô đâm, tàu hỏa cán… Thậm chí cái chết nào đau đớn nhất, tủi hổ nhất, anh ta cũng dành cho tôi.

Và cuối cùng, để kết thúc cho bài chửi của mình, anh ta lôi tên cụ kỵ, bố mẹ đẻ tôi ra réo. Anh ta chửi các cụ lèm lèm vì sinh ra tôi để tôi làm khổ đời anh ta. Thế đấy!

Đấy là toàn bộ bài chửi của người đàn ông từng làm chồng tôi. Anh ta đã tặng cho tôi “bài hát” quen thuộc này đúng 2 năm trời. Lúc đầu tôi cay đắng, ngậm ngùi chấp nhận với suy nghĩ anh ta chửi lắm, mỏi mồm, anh ta phải nghe nhiều. Nhưng dần dần, tôi mới biết, sống lâu trong những lời cay độc đó, tôi bị stress nặng, có lúc tôi tưởng mình điên mất, rồi cũng có lần tôi định đâm đầu vào ô tô cho anh ta biết mặt. Song rất may điều đó chưa xảy ra.

Cuối cùng, tôi đã ly hôn sau khi được bạn bè tư vấn. Và có lẽ, đó là bước đi can đảm nhất tôi thực hiện được. Tôi thấy mình thật dại dột khi phải sống cam chịu trong hoàn cảnh như vậy. Giờ đây, tôi không biết chồng Hà có “vua chửi” như anh ta không? Dù sao, sống với một người chồng hay chửi bậy sẽ vô cùng khổ sở. Tôi khuyên bạn nên ly hôn để tự giải phóng mình khỏi những tháng ngày đau khổ sắp tới.

Chia sẻ