Trong khi đi trả lại xe đẩy ở siêu thị, bà mẹ này bị một người lạ lên giọng “mắng mỏ” vì những gì cô đang làm với con mình khiến cô không khỏi sững sờ lẫn tức giận.
32 phút mỗi ngày chính là số thời gian mẹ được thảnh thơi và dành sự riêng tư cho bản thân. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ phải trốn con để kiếm chỗ… thở cho dù nghỉ tránh dịch ở nhà hay lúc bận rộn đi làm.
Cuộc nghiên cứu phát hiện ra rằng não của các bà mẹ hoạt động mạnh nhất khi nhìn thấy con cười.
Có lẽ hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với các mẹ bỉm sữa, nó đã ghi lại khoảnh khắc vô cùng chân thật trong cuộc sống thường ngày của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.
Không những phải hy sinh thân hình thon gọn, mảnh mai thời con gái cho một cơ thể sồ sề, xập xệ, Mẹ còn phải gánh trên vai nhiều thứ khác kể từ khi có con.
Cô bé 4 tuổi cứ ôm chặt lấy mẹ không muốn rời xa trong khi người mẹ đã đến giờ phải lên đường đến Vũ Hán thực hiện nhiệm vụ.
Bức ảnh là minh chứng cho thấy mọi bà mẹ đều là siêu nhân khi 1 tay chăm con, 1 tay vẫn "cân cả thế giới".
Có những hành động cha mẹ nghĩ rằng như vậy là tốt cho con, nhưng trên thực tế, nó lại gây hại đến sức khỏe và hành vi của trẻ.
Hình ảnh những em bé dễ thương hay cảnh mẹ con chơi đùa vô cùng hạnh phúc khiến ai cũng hình dung mình sẽ thế này, thế kia khi làm mẹ. Thế nhưng, thực tế phũ phàng...
Người mẹ nằm hôn mê bất tỉnh cả tháng trời bỗng kéo áo lên cho con bú và ôm chầm lấy đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng xúc động.